Xuất hiện “truyền nhân” của bạch tuộc Paul

Lucas, Theo 00:01 09/04/2011

Không lâu sau khi chú bạch Paul qua đời, một công viên thủy sinh ở Ukraine đã giới thiệu ứng viên tiềm năng thay thế “nhà tiên tri” vĩ đại này.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Hồi tháng 10 vừa qua, làng túc cầu đã rất nuối tiếc khi chú bạch tuộc Paul từ giã cõi đời. Đây được coi là con vật tiên tri xuất chúng nhất của lịch sử bóng đá khi nó đã đoán chuẩn xác kết quả các trận đấu của ĐT Đức ở World Cup 2010 cũng như kết cục của trận chung kết.

Paul “huyền thoại” sắp có “truyền nhân”

6 tháng sau ngày Paul “lìa trần”, một công viên thủy sinh ở Ukraine có tên Alushta đã bất ngờ giới thiệu một “tài năng trẻ” thay thế cho bậc tiền bối Paul. Đó là chú bạch tuộc có tên Pavlik. Màn ra mắt ấn tượng của Pavlik vừa được thể hiện ở loạt trận tứ kết lượt đi Champions League vừa qua.

Với cách thức tương tự như Paul, người ta cũng cho Pavlik chọn màu cờ của một trong hai đội Barcelona hoặc Shakhtar Donetsk để dự đoán kết quả. Pavlik đã chọn cờ Barca thay vì chọn cờ của Shakhtar, một đội bóng thuộc Ukraine. Kết quả thì ai cũng đã rõ, Barca thắng tưng bừng 5-1.

Shakhtar thua thảm trước Barca

Ông Viktor Zhilenko, giám đốc công viên Alushta cho biết: “Chúng tôi sẽ huấn luyện Pavlik theo cách mà Paul đã được dạy. Hy vọng nó sẽ trở thành một nhà tiên tri xuất sắc”. Viktor cũng tiết lộ một vài chi tiết thú vị về chú bạch tuộc mới nổi này.

Theo đó, Pavlik là tên phiên âm của Paul trong tiếng Slavic (chủ yếu ở các nước Đông Âu), bạch tuộc Pavlik có hình dáng nhỏ bé bất thường so với những chú bạch tuộc khác. Nó nặng vẻn vẹn 300 gram. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Pavlik lại có thể dùng các xúc tu để nâng những đồ vật có trọng lượng lên đến 10kg trong chiếc bể cá mà chú đang sống.

Pavlik sẽ trở thành nhà tiên tri mới của làng bóng?

Được biết, Pavlik xuất thân từ Singapore. Trong thời gian tới, các nhân viên sẽ cho Pavlik tới trước màn hình TV mỗi khi có một trận bóng đá để nó làm quen với môn thể thao vua. Tuần tới, loạt trận Champions League sẽ trở lại, và khi đó người ta sẽ tiếp tục để Pavlik dự đoán kết quả các trận đấu.

Trong một diễn biến khác, hôm 5/4 vừa qua, tại Viện hải dương học Oberhausen (Đức) đã diễn ra buổi triển lãm bức tượng bằng vàng bên trong có tro hài của bạch tuộc Paul để tưởng nhớ đến 'nhà tiên tri' tài ba này.