Wimbledon: Cậu bé nhặt bóng ngất xỉu vì nắng nóng kỷ lục tại Anh

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 02/07/2015

Cái nắng 36 độ C hoành hành tại nước Anh đã ảnh hưởng không nhỏ tới Wimbledon 2015.

Sự việc hi hữu nói trên xảy ra trong trận đấu giữa hạt giống số 17 John Isner và Matthew Ebden trên sân số 17 vào khoảng 2h chiều 1/7. Đây là một trong những sân đấu không có mái che.

Trong điều kiện nắng nóng kỷ lục tới gần 36 độ C, cậu bé nhặt bóng ở trận đấu này đã bất ngờ đổ gục xuống sân. Ngay lập tức, các nhân viên y tế được huy động đến sơ cứu cho cậu bé tội nghiệp.

Sau khi được sơ cứu, cậu bé cho biết đã khá hơn và được đưa khỏi sân bằng cáng.


Cùng với các VĐV, lực lượng cộng tác viên nhặt bóng ở Wimbledon là những người trực tiếp hứng chịu cái nóng kỷ lục trong vòng 12 năm qua tại nước Anh.

Sau sự cố này, BTC Wimbledon đã quyết định điều chỉnh thời gian "thay ca" giữa những người phụ trách nhặt bóng, từ 1 tiếng xuống còn 45 phút.


Các tình nguyện viên phục vụ ở Wimbledon còn thường xuyên phải bôi kem chống nắng để tự bảo vệ mình.

Theo thống kê, đã có khoảng 100 khán giả gặp vấn đề về sức khỏe do nắng nóng trong 2 ngày thi đấu vừa qua.

Điều này đã khiến ban tổ chức quyết định giới hạn lượng vé bán ra, tối đa vào khoảng 38.000 vé/ trận.


Dội nước lạnh vào mặt là một trong những cách giải nhiệt phổ biến của các tay vợt.