Việt nam lách cửa hẹp sau chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước Singapore

Dân Trí, Theo 21:45 08/12/2010

Dù phải thi đấu kém người trong hơn 30 phút cuối trận nhưng Việt Nam vẫn xuất sắc vượt qua Singapore 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Vũ Phong, nhờ đó giành ngôi đầu bảng B và đi tiếp vào Bán kết. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Trận đấu thứ 3 tại AFF Cup, so với hai trận đấu trước, đội hình xuất phát tuyển Việt Nam có sự thay đổi khi Tấn Trường thay thế Hồng Sơn trong khung gỗ. Tiền vệ Tấn Tài dính chấn thương buộc phải vắng mặt, thay vào đó là sự có mặt của Trọng Hoàng.
 
Nhập cuộc đầy hưng phấn, Việt Nam tiếp tục có những đợt lên bóng sắc nét. Tuy nhiên, Singapore cũng đã có pha tấn công khá nguy hiểm và chút nữa lưới của đội chủ nhà đã rung lên khi một hậu vệ Việt Nam phá bóng đi thẳng về phía khung thành thủ môn Tấn Trường. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, nếu Noh Alam Shah đánh đầu trúng bóng ở vị trí khá thoải mái, Việt Nam có thể đã phải nhận bàn thua. Singapore cho thấy họ vẫn hết sức nguy hiểm ở những pha bóng cố định và treo bóng vào vòng cấm.
 
Phút 15, Singapore có pha tấn công khá nguy hiểm và chút nữa lưới của đội chủ nhà đã rung lên khi một hậu vệ Việt Nam phá bóng đi thẳng về phía khung thành thủ môn Tấn Trường. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, nếu Noh Alam Shah đánh đầu trúng bóng ở vị trí khá thoải mái, Việt Nam có thể đã phải nhận bàn thua. Singapore cho thấy họ vẫn hết sức nguy hiểm ở những pha bóng cố định và treo bóng vào vòng cấm.
 
Và cơ hội rõ rệt nhất đã đến với đội tuyển của chúng ta:
 
Phút 31, Vũ Phong mở tỷ số cho Việt Nam sau một pha phản công vô cùng sắc bén. Trọng Hoàng khởi xướng đợt phản công, vẩy bóng rất thông minh cho Thành Lương để tiền vệ đang khoác áo HN.ACB chuyền sang đúng tầm băng lên của Vũ Phong. Pha chích bóng ngay bằng chân trái của Vũ Phong đã đưa bóng đi vào lưới Singapore trong tiếng hò reo nổ tung "cầu trường" Mỹ Đình.
 
 
Sang hiệp hai, các cầu thủ Singapore dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ hòa, đội tuyển Việt Nam tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công.
 
Trước sức ép do các cầu thủ Singapore gây ra, vào phút 64, đội tuyển Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người khi Trọng Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha vào bóng thiếu kiềm chế với cầu thủ Singapore.
 
 
Ngay sau đó, HLV Calisto quyết định có những sự điều chỉnh khi đưa Đình Luật và Minh Châu vào sân, Thành Lương và Quang Thanh được rút ra nghỉ. 
 
Trận đấu có đến 6 phút bù giờ và đó thực sự là những giây phút thót tim dành cho khán giả khi Singapore liên tiếp được hưởng phạt góc nhưng hàng phòng ngự Việt Nam với sự xuất sắc của thủ môn Tấn Trường vẫn đứng vững.
 
Dù vậy, tỷ số 1-0 vẫn được duy trì cho tới khi trọng tài người Thái Lan thổi hồi còi kết thúc trận đấu và Việt Nam chính thức giành ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào bán kết.