Bàn thắng sớm của Muller
Ngay trong pha đá phạt đầu tiên, người Đức đã tận dụng thành công cơ hội của mình. Bàn thắng sớm giúp họ có lợi thế tâm lý và tạo điều kiện để triển khai lối chơi theo ý muốn. Đây là lần đầu tiên Argentina bị dẫn trước tại World Cup 2010 và họ đã không thể thích nghi. Kết quả là người Đức càng chơi càng hay còn Argentina thi đấu như đâm đầu vào tường.
Sự mất cân bằng trong đội hình Argentina
Đội bóng Nam Mỹ gần như “chấp” khu vực giữa sân cho người Đức. Đội trưởng Mascherano thường xuyên lùi sâu về sát cặp trung vệ, trong khi đó các tiền vệ còn lại là Messi, Maxi và Di Maria lại hay đứng khá cao và gần như không làm nhiệm vụ tranh cướp bóng.
Kết quả là Argentina thường sụp đổ sau các pha đánh biên do thiếu người bọc lót. Khi hậu vệ cầm bóng, họ cũng rất khó tìm ra người để chuyền do khoảng cách giữa các tuyến quá xa và các tiền đạo và tiền vệ của Đức chủ động chơi áp sát.
Hàng công thiếu ý tưởng
Messi và các đồng đội vốn nổi tiếng với kỹ thuật cá nhân và sự tinh quái. Tuy nhiên trong cả trận đấu này, họ dường như chỉ có một bài duy nhất là rê dắt. Rất hiếm khi các cầu thủ tấn công của Argentina phối hợp với nhau một cách có ý đồ. Khi các cầu thủ Đức tập trung đá phòng ngự, họ sẽ không mấy khó khăn để chặn các nỗ lực đơn lẻ này.
Thay đổi người quá chậm chạp
Thật đáng ngạc nhiên khi kết thúc hiệp 1, Maradona vẫn không tiến hành một sự thay đổi nào về nhân sự. Có vẻ HLV này tin tưởng vào các biện pháp kích thích tinh thần của mình hơn là những yếu tố chiến thuật. Đúng là Argentina đã chơi bốc hơn hẳn trong quãng thời gian đầu hiệp 2 nhưng chừng đó là chưa đủ vì áp lực tạo ra với hàng hậu vệ Đức vẫn quá yếu.
Vị trí hậu vệ phải của Otamendi đã liên tục bị các cầu thủ Đức xuyên phá nhưng phải tới phút 70 anh này mới bị thay ra. Hàng tiền vệ “thủng lỗ chỗ” cũng không được gia cố và kết quả là Argentina càng đá càng bế tắc trong tấn công và sơ hở trong phòng ngự.
Sự chuẩn bị tuyệt vời của người Đức
Cỗ xe tăng đã có thuận lợi lớn khi ghi được bàn thắng sớm nhưng phải thừa nhận họ đã tìm hiểu đối thủ quá kỹ. Tập trung đánh vào 2 biên, chủ động áp sát khi hậu vệ đối phương cầm bóng và bịt chặt trung lộ, các học trò của Joachim Loew đã khiến đối thủ không bộc lộ được điểm mạnh và phơi bày toàn bộ điểm yếu.
Các pha chồng cánh lợi hại của họ đã khiến hàng thủ Argentina thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Muller và Podolski đã nhiều lần khiến cặp Otamendi và Heinze ngửi khói và tạo ra vô số rắc rối trước khung thành của Sergio Romero.
Mỗi khi Argentina bắt đầu triển khai tấn công, các cầu thủ Đức ngay lập tức áp sát những người cầm bóng ở tuyến dưới và khiến họ không có thời gian cũng như không gian để xử lý. Kết quả là các cầu thủ Nam Mỹ chỉ biết chuyền quanh quẩn hoặc phóng ra những đường bóng 5 ăn 5 thua.
Messi đã cố gắng lùi sâu kiếm bóng nhưng sau đó anh lại bị phong tỏa quá kỹ và không thể tạo sự khác biệt. Trung lộ của người Đức được khóa chặt nhờ sự xuất sắc của Khedira và Schweinsteiger cũng như các trung vệ. Trong cả trận, chỉ có duy nhất một lần Argentina thực sự tiếp cận với khung thành của người Đức bằng cách phối hợp, tuy nhiên đường chọc khe của Messi quá sâu so với đà di chuyển của Tevez.
Mắc hàng loạt sai lầm trong khi đối phương chơi quá tốt, không có gì ngạc nhiên khi Argentina thảm bại.