Trường THCS HN Amsterdam giành chiến thắng thuyết phục

Kakashi, Theo 00:01 04/03/2011

Tuy chỉ trong khuôn khổ lứa tuổi học sinh nhưng các trận đấu của giải đã diễn ra vô cùng sôi động và kịch tính! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Mở màn cho ngày thi đấu thứ 3 là cuộc so tài đáng chú ý giữa 2 trường thuộc khối PTTH là nam Trần Phú và Chu Văn An. Trận đấu diễn ra trong thế giằng co. Có thể nói rằng 2 đội có thực lực khá đồng đều, liên tục diễn ra các pha bám đuổi tỉ số quyết liệt. Nhưng cuối cùng nam Chu Văn An đã vượt lên và giành chiến thắng với tỉ số 32 -22.
 
Trận thứ 2 thuộc khối PTTH là cuộc đọ sức giữa nam Trần Nhân Tông và Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 
Nguyễn Bỉnh khiêm trong trang phục đen-đỏ
 
 
Block bóng nè
 
Kết quả chung cuộc Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chịu thủ trước Trần Nhân Tông với tỉ số 13-21.
 
Ngay sau 2 trận đấu thuộc khối PTTH là trận đấu thuộc khối THCS, diễn ra cuộc so tài của HN Ams và THCS Việt-Úc.
 
Các Amser trong trang phục màu xanh
 
Amser trong giờ hội ý
 
 
Các Amser đã mất thời gian đầu để làm quen với trận đấu, nhưng chỉ sau gần 2 hiệp thì họ đã thể hiện được đẳng cấp vượt trội trước đội bạn và giành chiến thắng 20-8. Amser THCS hứa hẹn sẽ là lớp đàn em kế cận ưu tú trong tương lai.
 
Cuộc so tài tiếp theo  là trận đấu đáng chú ý và mong đợi nhất trong ngày .Đó là cuộc so tài giữa 2 đội nữ Chu Văn An và Phan Đình Phùng.
 
 
 
Trận đấu ngày hôm nay tuyển nữ Phan Đình Phùng đã thi đấu thật sự xuất sắc. Mặc dù các cô gái đến từ đội bóng áo xanh bị tuyển nữ Chu văn An dẫn trước 7 điểm nhưng chính sự quyết tâm và tâm lý thi đấu vững vàng các cô gái Phan Đình Phùng đã lội ngược dòng thành công và gành chiến thắng với tỉ số 19-15.
 
Phan đình Phùng năm nay mang đến một tinh thần chiến thắng mãnh liệt. Toàn đội thể hiện một tinh thần doàn kết và vô cùng quyết tâm.
 
 
Băng rôn khẩu hiệu vô cùng "máu lửa" và "thách thức" nhé! (Ai đó làm ơn chặn các PĐPers với nào!!!)
 
Chân dung toàn bộ đội tuyển nữ Phan Đình Phùng
 
Những cô gái xuất sắc của đội