Joe, con trai HLV thủ môn của Tottenham, Tony Parks đầu tuần qua đã gặp 1 tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng. Để chia sẻ sự đau buồn này với vị HLV, trong 1 buổi tập ngay trước cuộc đón tiếp Newcastle, người ta chứng kiến các cầu thủ Tottenham ra sân với chiếc áo đấu mang thông điệp cầu nguyện.
Bale cùng đồng đội với dòng chữ thể hiện sự chia sẻ sâu sắc
Trên chiếc áo, ở mặt trước có dòng chữ "Hãy trở lại sớm nhé Joe", còn mặt sau là "Chúng tôi cầu nguyện cho cậu".
Tony bắt đầu công tác huấn luyện thủ môn của Tottenham kể từ tháng 11 năm 2008. Ông cũng là 1 trong những cựu cầu thủ của đội hình đã giành UEFA Cup với câu lạc bộ vào năm 1984. Tony Parsks đã gắn bó với Tottenham trong 49 trận trước khi chơi cho một chuỗi các giải đấu kém chất lượng hơn sau đó. Hiện ông cùng gia đình đang rất lo lắng cho Joe và hy vọng mọi chuyện tốt lành nhất sẽ đến với con trai mình.
Tony Parks thời trẻ đã từng giành UEFA cúp cùng Tottenham