Tiết lộ thói quen cắt tóc "bình dân" của Ferdinand

Lucas, Theo 00:01 05/06/2011

Thật bất ngờ là mỗi lần đi cắt tóc, trung vệ của MU lại lao vào một tiệm vỉa hè nằm trong một khu ổ chuột...<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Ai cũng biết Ferdinand là một tay chơi ở giải Ngoại hạng Anh. Với số tiền hàng triệu bảng kiếm được trong một năm, Ferdinand đã sở hữu đủ thứ. Từ những siêu xe, siêu biệt thự, phòng thu âm, tạp chí, nhà hàng kiểu Italia cho đến quần áo hàng hiệu, những bữa đại tiệc, chân dài… Ferdinand đều đã có đủ. Thậm chí ở MU, các đồng đội không chỉ coi anh là thủ lĩnh trên sân mà còn là cánh chim đầu đàn trong những lần “đi bão” với những ý tưởng ăn chơi hết sức đẳng cấp.

Mỗi lần cắt tóc, Rio chỉ mất 6 bảng

Thế nhưng, mới đây người ta lại bắt gặp Rio phóng thẳng chiếc xe Ferrari giá 200.000 bảng (khoảng 7 tỷ đồng) vào một khu ổ chuột dành cho dân nhập cư ở phía nam thành phố Manchester. Sau đó, siêu sao 32 tuổi thản nhiên xuống xe và tiến tới một tiệm cắt tóc lụp xụp. Hỏi ra mới biết, đây là địa điểm quen thuộc mà anh chàng thường lui tới sửa sang mái tóc. Giá mỗi lần cắt tóc ở đây cũng rất tương xứng với cơ sở vật chất nghèo nàn của nó, chỉ 6 bảng (khoảng 200 ngàn đồng).

Thực ra, tóc anh cũng khá đẹp

Thật khó tin bởi ngay tại Việt Nam, các siêu sao cũng tốn gấp bội số tiền 200 ngàn đồng để đi làm tóc. Còn ngay ở Anh, đồng đội một thời của FerdinandDavid Beckham luôn đến một tiệm làm tóc sang trọng tại London và giá mỗi lần cắt ít nhất là 500 bảng (hơn 15 triệu đồng) . Đến khi chuyển sang Mỹ, Becks còn chi hàng nghìn bảng để người thợ cắt tóc mà anh yêu thích bay sang California sửa sang “góc con người” cho mình. Với Rio, do thường lui tới quán “vỉa hè” để cắt tóc nên anh bị mang tiếng là dân chơi… nửa mùa.

Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận với hậu vệ thép của Quỷ đỏ tiết lộ rằng Ferdinand xuất thân cũng từ tầng lấp nghèo khó của những người nhập cư và ngày bé sống rất khó khăn. Người thợ cắt tóc ở khu ổ chuột kia chính là một trong những người bạn cũ của anh. Thế nên, dù đã nổi tiếng và sở hữu khối gia tài lên đến hàng chục triệu bảng nhưng Rio không những không quên bạn mà còn thường xuyên lui tới nơi này để cắt tóc như một hành động giúp đỡ bạn.

Tiền bạc không khiến Rio quên bạn cũ

Thế mới biết, Ferdinand cũng là một người đàn ông rất có tình có nghĩa. Ở điểm này, chắc chắn không ai có thể chê anh là “nửa mùa”. Nên nhớ, bao năm qua Rio đã đóng góp rất nhiều cho quỹ từ thiện giúp đỡ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, anh còn kêu gọi mọi người cung cấp thông tin để tìm ra thủ phạm giết hại một cậu bé da màu sống tại một khu ổ chuột. Vả lại, nếu ai đó được xem bộ sưu tập các kiểu tóc của Ferdinand thì sẽ thấy nó chẳng hề xấu xí chút nào.