Thủ thành Julio Cesar tự… "hành xác" sau trận thua Bayern

Mật Ong, Theo 00:01 27/02/2011

Cho rằng mình chính là “tội đồ” dẫn đến bàn thua của đội nhà, thủ thành số 1 của Inter Milan, Julio Cesar đã tự trừng phạt mình bằng cách bỏ lại xe tại CLB và… cuốc bộ về nhà.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Trước khi bị thủng lưới vào những phút cuối cùng của trận đấu giữa Inter Milan và Bayern Munich, trong khuôn khổ lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League, thủ thành người Brazil, Julio Cesar chính là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Inter Milan với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Thay vì đổ lỗi cho hàng thủ thi đấu dưới sức khi để cho Robben thoải mái dứt điểm (tiền đạo Mario Gomez lao vào đá bồi ghi bàn khi bóng nảy ra từ cú sút của Robben), Cesar đã nhận hết tội về mình. Thủ thành người Brazil cho rằng đáng nhẽ ra đôi chủ sân San Siro đã không phải chịu thua tức tưởi nếu anh làm tốt hơn trong tình huống đó.
 
Cesar tỏ rõ vẻ mặt thất vọng khi để đối phương ghi bàn vào những phút cuối cùng của trận đấu

Sau trận đấu, Cesar tỏ ra vô cùng ân hận và chán nản. Theo lời của các CĐV Inter thuật lại, thủ thành số 1 của Inter Milan đã bỏ lại xe ở bãi gửi xe bên ngoài sân vận động San Siro và… cuốc bộ cùng các CĐV. Không chỉ có thế, anh chàng còn luôn miệng nói lời xin lỗi khi gặp bất kỳ một CĐV nào của đội nhà.

Tuy nhiên, chủ tịch của CLB Inter Milan, Massimo Moratti tỏ ra vô cùng bao dung khi lên tiếng bênh vực ngôi sao người Brazil: “Cesar luôn có những màn trình diễn kỳ diệu. Tình huống này chỉ là một tai nạn trong một ngày “xấu trời”, bởi vậy Julio Cesar không cần phải xin lỗi.”

Cesar là một anh chàng khá "yếu đuối"
 
Đây không phải lần đầu tiên Cesar tỏ ra “yếu đuối” vì đội nhà thất trận. Khi đội tuyển Brazil bị Hà Lan loại khỏi tứ kết World Cup 2010, Cesar đã khóc nức nở trong vòng tay mẹ ngay tại sân bay ở quê nhà Brazil.
 
Thủ thành "mau nước mắt" Julio Cesar