Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ"

, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 20/12/2014

Malaysia đã suýt tạo nên 1 cuộc lội ngược dòng thần kỳ nữa tại AFF Cup năm nay. Đáng tiếc những phút lơ là cuối trận đã khiến thầy trò Dollah Salleh phải nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch.

Malaysia 3-2 Thái Lan

Cầu thủ ghi bàn: Safiq Rahim (7' pen, 58'), Indra Putra (45+2') - Chappuis (82'), Chanathip (87')

Đội hình ra sân:

Malaysia: Farizal, Kunanlan, Fadhli, Shukor, Azmi, Azamuddin, Safiq, Sali, Yahyah, Indra, Talaha.

Thái Lan: Kawin, Narubodin, Adisorn, Kesarak, Perapat, Mongkol, Chappuis, Chanathip, Kroekrit, Adisak.

Với việc để thua 0-2 trong trận Chung kết lượt đi, hy vọng của Malaysia trở nên vô cùng mong manh nhưng với những gì đã thể hiện ở giải đấu này, NHM đội chủ nhà vẫn tin vào 1 cuộc ngược dòng thần kỳ. Và quả thật, suýt chút nữa các học trò của Dollah Salleh đã tạo nên 1 cơn địa chấn trong 90 phút trên sân Bukit Jalil.

Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ" 1
Các cầu thủ Thái Lan đã có 1 trận đấu vô cùng khó khăn trước lối đá cực rắn của đối thủ.

Ngay phút thứ 5, Safiq Rahim đã mở tỷ số cho Malaysia trên chấm phạt đền sau khi người đồng đội của anh, Talaha ngã "rất đẹp" trong vòng cấm. Những phút sau đó, Kiatisuk chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa tuy nhiên những chân sút của người Thái ngày hôm nay gặp rất nhiều bế tắc trước hàng thủ chắc chắn, không ngại va chạm của đội chủ nhà. Khi mà bàn gỡ hòa còn chưa thấy đâu thì đúng vào phút bù giờ hiệp 1, lão tướng Indra Putra đã trừng phạt sai lầm của thủ thành Kawin bên phía Thái Lan, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ" 2
Lão tướng Indra Putra với pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia.

Điều tồi tệ còn chưa dừng lại với người Thái, phút 58, Safiq Rahim với cú sút  phạt đẹp mắt đưa bóng nằm gọn trong lưới thủ môn Kawin nâng tỷ số lên 3-0 cho Malaysia. Đến lúc này, viễn cảnh về 1 cuộc ngược dòng thần kỳ của người Mã đã xuất hiện trên sân Bukit Jalil. Những pha tấn công của Thái Lan đều rất rời rạc và không sáng tạo như trận lượt đi.

Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ" 3
Cú đúp của Safiq Rahim mang đến hy vọng vào 1 cuộc ngược dòng khó tin cho Malaysia.

Tuy nhiên, lại 1 lần nữa, bóng đá luôn mang đến những điều bất ngờ. Quả đá phạt quý giá ngay trước vòng cấm địa Malaysia ở phút 82 đã mang lại bàn thắng quý hơn vàng cho Thái Lan. Thủ thành Farizal đã có pha cản phá xuất sắc nhưng anh hoàn toàn bất lực trước cú sút bồi của Charyl Chappuis. 

Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ" 4
Nỗi thất vọng của thủ thành Malaysia sau khi để tuột mất chức vô địch ở những phút thi đấu cuối trận.

Thủng lưới, đồng nghĩa với việc sẽ thất bại chung cuộc bởi luật bàn thắng sân khách, Malaysia lại dâng cao đội hình tấn công và họ lại tiếp tục nhận thêm bàn thua sau cú dứt điểm quyết đoán của Chanathip. Tỷ số chung cuộc là 3-2 và đội chủ nhà đành cay đắng nhìn người Thái nâng cao chiếc cúp vô địch mà tưởng như họ đã giành lại được.

Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ" 5
2 bàn thắng liên tiếp trong những phút cuối đã đưa người Thái đến với chức vô địch.

Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ" 6
Dù nhận trận thua đầu tiên tại giải đấu nhưng thầy trò Kiatisuk vẫn xứng đáng giành chức vô địch.

Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ" 7

Thái Lan lên ngôi vô địch sau trận cầu "điên rồ" 8
Thầy trò Kiatisuk đã có chức vô địch xứng đáng.

Diễn biến trận Chung kết AFF Suzuki Cup 2014 (Clip: VTV).