Tây Ban Nha 2-1 Uruguay: Thắng xứng đáng

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 13:15 17/06/2013

Với 1 thế trận lấn lướt và đấu pháp hợp lý, Tây Ban Nha đã có 1 chiến thắng xứng đáng trước đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Ngay từ khi bắt đầu 45 phút đầu tiên, các học trò của Del Bosque đã dồn ép hoàn toàn đối phương. Hàng loạt những pha uy hiếp về khung thành thủ môn Muslera được các cầu thủ TBN triển khai theo lối đá Tiki-Taka quen thuộc. Hệ quả tất yếu đội bóng ĐKVĐ châu Âu và Thế giới đã có 2 bàn thắng trong hiệp đấu này do công của Pedro Soldado vào phút thứ 20 và 32 trong đó bàn mở tỷ số của Pedro có phần khá may mắn khi bóng đập chân hậu vệ Lugano đổi hướng khiến thủ thành Muslera phải bó tay. Về phần mình, các ngôi sao thượng hạng của Uruguay như Suarez, Cavani, Forlan đã có 1 hiệp thi đấu không thành công khi không thể tạo ra 1 cơ hội thực sự nguy hiểm trước Casillas.

Tây Ban Nha 2-1 Uruguay: Thắng xứng đáng 1
Pedro đã có 1 bàn thắng khá may mắn trong hiệp 1.

Hiệp 2 trở lại với việc các cầu thủ TBN chủ động đá chậm sau khi đã có cách biệt an toàn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quyền kiểm soát bóng thuộc về phía đội bóng Nam Mỹ. Đã có thời điểm bóng nằm trong chân của TBN đến 80%. Trong suốt những phút sau đó, cả 2 đội đều không tạo được những tình huống thực sự sóng gió về phía cầu môn của nhau. Tuy nhiên, đến phút thứ 88, Uruguay bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt từ pha sút phạt đẳng cấp của Luis Suarez. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, TBN vượt qua Uruguay với tỷ số 2-1.

Tây Ban Nha 2-1 Uruguay: Thắng xứng đáng 2
3 điểm đầu tiên đã thuộc về đội ĐKVĐ châu Âu và Thế giới.


Tỷ số chung cuộc: Tây Ban Nha 2-1 Uruguay

Cầu thủ ghi bàn: Pedro (20’), Soldado (32’), Suarez (88’)

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha: Casillas, Pique, Sergio Ramos, Arbeloa, Alba, Xavi, Fabregas, Busquets, Iniesta, Pedro Rodriguez, Soldado.

Uruguay: Muslera, Lugano, Godin, Pereira, Caceres, Gargano, Rodriguez, Perez, Ramirez, Luis Suarez, Edinson Cavani.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày