Suarez khóc như mưa, Gerrard thẫn thờ trên sân cỏ sau trận hòa khó tin

Đức Quang, Theo Trí Thức Trẻ 13:07 06/05/2014

Hy vọng vô địch Premier League sau bao năm chờ đợi của Liverpool đã trở nên rất, rất xa vời.

Đêm qua, trận đấu thuộc vòng 37 Premier League giữa Liverpool và Crystal Palace đã diễn ra theo cách không thể điên rồ hơn. Liverpool sớm vươn lên dẫn trước tới 3-0 sau 55 phút thi đấu, nhưng chỉ trong vòng chưa đến 10 phút cuối trận, từ phút 79 đến 88 The Kop đã tự bắn vào chân mình khi để Palace gỡ liên tiếp 3 bàn.

Hòa trận này, cơ hội vô địch của Liverpool gần như đã hết khi chỉ hơn Man City 1 điểm, thi đấu nhiều hơn 1 trận và hiệu số bàn thắng bại thì kém xa đối thủ. Quá thất vọng với kết quả trận đấu, Luis Suarez mặc dù đã có bàn thắng thứ 31 trong mùa giải này nhưng đã không kìm nén được nỗi buồn, anh bật khóc ngay trên sân.
 
Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League năm nay bật khóc trên sân.
 
Không chỉ Suarez, rất nhiều thành viên trụ cột khác của Liverpool dường như cũng không tin nổi họ lại tự đánh mất lợi thế quá lớn. Tất cả đều tỏ vẻ ủ rũ ngay trên sân.
 
Nỗi thất vọng của tiền đạo người Uruguay.

Kolo Toure đã phải đến bên an ủi Suarez.

Thậm chí thủ môn của Crystal cũng đến vỗ về cho Suarez.

Đội trưởng Gerrard đến bên an ủi đồng đội.

Mặc dù tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn là bao.

Skrtel đã có 1 mùa giải xuất sắc, nhưng anh và các đồng đội đã không duy trì được phong độ trong giai đoạn cuối này.

Sturridge không tin nổi những gì xảy ra trong ít phút vừa qua.

Không chỉ các cầu thủ, những CĐV trung thành của Liverpool cũng bày tỏ nỗi chán nản khi tận mắt chứng kiến chức vô địch mong đợi bao năm nay đang dần trở nên xa vời.
 
Nỗi buồn 2 CĐV này có lẽ cũng không kém hơn các cầu thủ có mặt trên sân.

Người đàn ông này thậm chí cũng đổ lệ ngay trên khán đài.

Có lẽ, các CĐV Liverpool cũng hiểu rằng, nếu không vô địch năm nay thì không biết bao nhiêu lâu nữa họ mới có thể chứng kiến đội bóng của mình lên ngôi tại Premier League.