Hóa ra, vụ scandal với Imogen Thomas chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Giggs vừa tiếp tục bị “lột mặt nạ” khi tờ Dailymail tung ra một thông tin khủng khiếp: Lão tướng 37 tuổi đã “lằng nhằng” với chính em dâu, một nhân viên làm việc trong ngành bất động sản có tên Natasha.
Cần nhớ rằng, 2003 là thời điểm Giggs và vợ anh hiện tại là Stacey đã yêu nhau và đang chờ đón đứa con đầu lòng. Nhưng đó mới chỉ là phần đầu của câu chuyện, liên tiếp những tháng sau đó, khi Stacey đang bụng mang dạ chửa, Giggs và Natasha vẫn lén lút gặp nhau chỉ để "mây mưa". Người bạn của Natasha kể lại: “Giggs chỉ gặp cô ấy để giải quyết nhu cầu thể xác. Ngay cả khi đã hẹn hò với cậu em của Giggs là Rhodri, Natasha vẫn không sao thoát khỏi cám dỗ từ những lời đường mật của Giggs.”
Tháng 5/2003, Rhodri gặp và yêu Natasha nhưng ngay cả khi đó, cô cũng giấu nhẹm chuyện đã từng qua đêm với Giggs. Thậm chí, khi Rhodri đưa Natasha về ra mắt gia đình, ngôi sao của MU còn giả bộ hai người không hề quen biết. Sau khi Natasha cưới Rhodri, tức là đã trở thành em dâu của Giggs, hai người vẫn bí mật lét lút gặp nhau trong... khách sạn. “Họ vẫn quan hệ với nhau trong thời gian sau đó. Năm 2006, ở một giải Golf từ thiện, họ gặp nhau và tiếp tục qua đêm”, vẫn theo lời người bạn của Natasha.
Được biết, hiện tại Natasha đã có 2 con với Rhodri và lần cuối cô quan hệ bất chính với Ryan Giggs là ngày 9/4 vừa qua. Như thế có nghĩa là đã 8 năm liền, Giggs và cô em dâu của mình cùng nhau làm chuyện đáng xấu hổ. Có lẽ, hình ảnh đẹp về người đàn ông mẫu mực Ryan Giggs đã đến lúc sụp đổ. Đáng nói hơn, Giggs đang trong thời gian nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với cô vợ Stacey sau vụ scandal với cựu hoa hậu xứ Wales, Imogen Thomas. Bây giờ, anh cũng khó có thể đối mặt với cậu em trai Rhodri Giggs, người cũng từng là cầu thủ và giờ đang làm HLV ở Salford City.