Ryan Giggs theo vết xe đổ “trăng hoa” của cha

TP, Theo 00:00 26/05/2011

Có lẽ chính Ryan Giggs cũng không nghĩ một ngày nào đó anh lại phạm sai lầm như người cha của mình.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Vụ bê bối tình ái của Ryan Giggs đang là đề tài nóng bỏng trên các trang báo tại nước Anh cũng như trên toàn thế giới. Đặc biệt là khi cựu hoa hậu xứ Wales, Imogen Thomas đã tiết lộ toàn bộ chuyện thâm cung bí sử về mối quan hệ vụng trộm với Giggs thì câu chuyện của huyền thoại MU càng trở thành “cơn sốt”.

Vụ bê bối của Giggs với Imogen Thomas đang nóng lên từng ngày

Mới đây người cha của Giggs đã mai danh ẩn tích suốt 20 năm qua cũng bất ngờ xuất hiện trên mặt báo và bày tỏ sự thất vọng với phi vụ tình ái của cậu con trai. Ông không nghĩ Giggs lại đi theo con đường lầm lỡ mà chính ông đã phạm phải trong quá khứ.

Danny Wilson và cậu con trai Ryan hồi nhỏ

Khi lọt lòng, Giggs mang tên Ryan Joseph Wilson, lấy theo họ bố là Danny Wilson, một cầu thủ rugby xứ Wales. Nhưng đến năm 14 tuổi, cha của Giggs đã đi theo đuổi một mối tình khác và chia tay với mẹ của Giggs, bà Lynne Giggs.

Giggs không vượt qua “ải” mỹ nhân

Sau đó 2 năm, khi bà Lynne đi bước nữa và lấy tên Lynne Johnson thì Giggs cũng đổi tên họ thành Ryan Giggs theo họ mẹ. Đó cũng là cái tên mà hết thảy người hâm mộ trên toàn thế giới biết đến huyền thoại của MU suốt bao năm qua.

Giggs đi theo vết xe đổ của người cha

Nhưng đúng vào những thời khắc cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Giggs đang đối diện với rất nhiều sóng gió khi mối quan hệ bất chính với cô đào Imogen Thomas bị phơi bày ra ánh sáng.

Sóng gió đang bủa vây huyền thoại của MU

Hơn 20 năm qua Giggs chưa từng liên lạc với người cha và vẫn còn giận ông vì đã từ bỏ gia đình để đi theo người phụ nữ khác. Nhưng đáng tiếc số phận lại đưa đẩy anh lặp lại những bước đi sai lầm của cha mình.