Rooney đã không còn phù hợp để đá tiền đạo cắm

NCT, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 31/08/2015

3 màn trình diễn mờ nhạt trong 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League 2015/16 đã chứng mình rằng Rooney không còn là một sát thủ trong vòng cấm.

Trong trận đấu với Swansea đêm qua, Rooney đã khiến CĐV đi từ thất vọng này đến thất vọng khác khi anh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất trận để ghi bàn vào lưới “Thiên nga đen”. Sau trận đấu đêm qua, R10 nối dài kỷ lục không ghi bàn của mình lên con số 10, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh.

2BCFDAE600000578-3216193-image-a-66_1440955894597-595c5
Rooney có một trận đấu cực kỳ thất vọng.

Nếu chỉ nhìn vào những màn trình diễn gần đây để kết luận Rooney không còn hữu dụng thì đó quả là sự kết luận quá vội vàng. Nên nhớ kể từ khi gia nhập Old Trafford vào năm 2004, R10 chưa bao giờ ngưng đóng góp vào thành công chung của cả đội, dù cho có những thời điểm anh không đạt được trạng thái thi đấu cao nhất. Trong 2 mùa giải chuyển giao sau thời Sir Alex, cả David Moyes và Louis van Gaal đều phải sử dụng tiền đạo người Anh như một nhân tố chủ lực trong đội hình bởi tính đa năng và tinh thần máu lửa của anh.

2BCFF5B000000578-3216269-image-a-5_1440960725038-595c5
Rooney thất thế hoàn toàn trước bộ đôi trung vệ của Swansea.

Vậy thì lý do vì đâu mà một tiền đạo đẳng cấp như Rooney lại rơi vào chuỗi hạn hán bàn thắng dài đến như vậy? Đầu tiên đó là hệ quả đến từ những năm tháng hy sinh quá nhiều cho MU. Người ta đã nói quá nhiều đến việc Rooney phải chơi lùi ra sao để Ronaldo có thể tự do bay nhảy, Rooney phải đá thấp như thế nào khi MU thiếu vắng những tiền vệ trung tâm, và tất cả các sự hy sinh đó đã khiến thần đồng của bóng đá Anh bị mai một dần cảm giác của một kẻ đi săn. Ngay cả những CĐV cũng dần quên đi một hình ảnh Rooney sát thủ mà đã quen thuộc với một tiền vệ kiến tạo hàng đầu.

2BCFFAF900000578-0-image-a-47_1440958239194-595c5
Tiền đạo người Anh không còn là một sát thủ trong vòng cấm.

Điều quan trọng hơn của vấn đề đang nằm ở bên trong Rooney. Chính sự thiếu tự tin sau chuỗi ngày không được đá tiền đạo đã kìm hãm tiền đạo MU đưa ra những quyết định chính xác trong các thời khắc quyết định. Trong tình huống nguy hiểm đầu tiên ở trận đấu đêm qua, “Gã Shrek” đã có phần chần chừ khi một mình dốc bóng đối mặt thủ môn Fabianski dẫn đến việc anh bị Ashley Williams chạy về đoạt bóng. Còn trong tình huống thứ 2, thay vì thực hiện một cú dứt điểm bằng chân trái, Rooney lại mất vài nhịp để đưa trái bóng về chân thuận và một lần nữa lại thua trong cuộc đấu với trung vệ Swansea.

2BCFDA0A00000578-0-image-a-48_1440958244056-595c5
MU cần kiếm một tiền đạo để san sẻ gánh nặng với R10.

Wayne Rooney vẫn là một ngôi sao đẳng cấp của MU nói riêng và Premier League nói chung. Nhưng giờ đây, vị trí tiền đạo cắm đã không còn là đất diễn của anh. R10 cần được kéo về đá lùi như những mùa giải trước. Quỷ đỏ nên bổ sung một sát thủ đẳng cấp có thể ghi trên 20 bàn thắng/mùa để có thể nuôi hy vọng cạnh tranh một suất trong top 4. TTCN đã sắp đóng cửa và Man United phải rất quyết đoán mới có thể đem về những hy vọng mới.