Real Madrid – Man City: Cuộc đua tử thần

TrNg, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 18/09/2012

Đêm nay, Champions League sẽ bước vào lượt trận đầu tiên. Và tâm điểm sẽ là trận cầu của 2 dải ngân hà.

HLV Mancini biết cách làm nóng trận đấu, bằng việc so sánh Manchester City giống như… một chiếc xe Ferrari, và khẳng định họ hoàn toàn có khả năng vô địch Champions League: “Nếu lái Ferrari thì thắng chắc. Chúng tôi từng lái Fiat hay Cinquecento, và không dễ dàng chút nào. Nhưng bây giờ chúng tôi đi Ferrari rồi. Chắc chắn, chúng tôi sẽ vô địch.”

real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-
Mancini hừng hực khí thế trước trận gặp Real.
 
real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-
Man xanh đã có mặt tại Bernabeu chuẩn bị cho trận đấu đêm nay.

Mancini có cơ sở để nói vậy. Hiện tại, gã nhà giàu thành Manchester đang “thống trị” giải Ngoại hạng, với chức vô địch thuyết phục ở mùa giải trước khi đã cả 2 lần đánh bại đại kình địch MU ở lượt đi và lượt về, và là đối thủ đáng sợ nhất ở Premier League thời điểm hiện tại.

 real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than- 

Thế nhưng người hâm mộ vẫn đặt ra những dấu hỏi về cả phong độ lẫn nhân sự của Man xanh, khi nhà đương kim vô địch vừa phải chia điểm với Stoke trong 1 trận đấu nhạt nhòa. Hơn nữa, những lo sợ về thiếu vắng chân sút chủ lực cũng đang ám ảnh Man City, khi Aguero chưa đạt tình trạng tốt nhất sau chấn thương, và không ai dám đảm bảo Tevez không “dở chứng” lần nữa như trong trận gặp Munich năm ngoái.

 real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-

Dzeko có là sự lựa chọn thích hợp?

real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-
Tevez và Kun đang rất vui vẻ với các đồng đội

real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-
Dải ngân hà xanh đang chăm chỉ luyên tập.
 
real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-
Và Balotelli lúc nào cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý.

Nhưng nói về khó khăn, thì phải hỏi Real Madrid. Trước tiên là Ronaldo “buồn”, và giờ cả đội Real buồn theo. Đội bóng của Mourinho đang gặp vấn đề nghiêm trọng về phong độ. Trước khi bước vào trận gặp Man City, họ đã chơi bế tắc, để thua Sevilla, kém Barca 8 điểm. Rõ ràng Mourinho và đội bóng của mình sẽ không thể có tâm lý thoải mái khi bước vào trận đấu đêm nay.

real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-

Cả Madrid đang buồn?

Mancini có giọng điệu thách thức bao nhiêu, thì “người đặc biệt” lại có giọng điệu… khiêm nhường bấy nhiêu. Ông nói: “Tôi cho rằng, sớm hay muộn, họ cũng sẽ vô địch. Dù với Mancini hay là với ai,  đó chỉ là vấn đề thời gian”. Khi được hỏi so sánh 2 dải ngân hà, Mourinho đã từ chối, vì “Họ có những tài năng khác nhau, và lối chơi khác nhau, và họ đều rất lợi hại.”

real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-
"Ngài duy nhất" tỏ ra khiêm nhường hơn.

Thật vậy, dù Man xanh chưa có nhiều kinh nghiệm tại Champions League, chủ nhà Real phải dè chừng các chân sút sẵn sàng bùng nổ của Man City, cùng phù thủy sân cỏ Silva. Nhưng dù sao họ vẫn nên tin tưởng vào các ngôi sao của mình, những người sẵn sàng tỏa sáng trong những trận cầu lớn.

real-madrid-man-city-cuoc-dua-tu-than-
Essien đang hòa nhập với các đồng đội mới.

Và đêm nay, 2 dải ngân hà đang tạm thời lu mờ sẽ đụng độ nhau. Cuộc chiến này rất đáng chờ đợi. Liệu Ronaldo có thể giúp Real mang về “mười thang thuốc bổ”, hay KunTevez mới có được nụ cười chiến thắng?