Persie lại lên tiếng "cà khịa" với đồng nghiệp

Feu Luck, Theo 00:02 12/06/2011

Dường như sở thích của tiền đạo người Hà Lan là “đâm bị thóc, chọc bị gạo” thì phải.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Chỉ mới tuần trước, Van Persie vừa mới dính vào vụ “vạ miệng” khi lên tiếng chê bai phong cách chơi bóng của đương kim vô địch Champions League Barcelona và đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha. Theo Persie, các cầu thủ Tây Ban Nha nói chung và Barcelona nói riêng luôn kêu ca phàn nàn khi thi đấu và sẵn sàng ăn vạ mỗi khi có cơ hội.
 
Persie rất thích chê bai đồng nghiệp

Những lời chỉ trích thiếu căn cứ của Van Persie đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đẹp và chỉ ít giờ sau, tiền đạo người Hà Lan đã phải đăng đàn để đính chính lại thông tin trên.

Tưởng rằng sau vụ việc này, chàng “pháo thủ” 27 tuổi sẽ biết giữ mồm giữ miệng hơn nhưng Persie vẫn “chứng nào tật đấy” khi lại tiếp tục công kích thói quen tiệc tùng của các đồng nghiệp người Anh.
 
Thói quen nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng của các cầu thủ bản xứ khiến Persie khó chịu

Cầu thủ người Hà Lan cho biết, anh cảm thấy sốc trước thói quen nhậu nhẹt của số đông cầu thủ bản xứ, những người hiện đang chơi bóng cho các CLB thuộc giải Premier League. “Rất nhiều cầu thủ tại đây có thói quen tiệc tùng tới nửa đêm. Chứng kiến cảnh này, tôi có thể kết luận rằng, những cầu thủ đó có lẽ sẽ chỉ chơi bóng được tới năm 33 tuổi”.

“Thật chẳng hay ho gì khi bạn luôn có mặt tại các quán bar cho tới tận đêm khuya. Tôi chỉ làm những công việc có lợi cho thứ mà tôi yêu quý nhất - chơi bóng”, Persie lý giải.

Nói hay là thế, nhưng Persie cũng chẳng khá hơn các đồng nghiệp là mấy. Bằng chứng là sau trận giao hữu giữa Hà Lan và Uruguay hôm 8/6 vừa qua, Van Persie cũng đã có một buổi nhậu nhẹt ra trò cùng các đồng đội.
 
Persie cũng đâu phải tay vừa?