Những màn ăn mừng đặc sắc nhất World Cup 2014

Trâm Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 18/07/2014

Hãy cùng xem lại khoảnh khắc độc đáo khi các cầu thủ ăn mừng bàn thắng của mình.

Xherdan Shaqiri ăn mừng bàn thắng đầu tiên của Thụy Sỹ vào lưới Honduras bằng cách hôn camera.  

Hướng về Chúa, đó là cách Neymar ăn mừng bàn thắng thứ 2 của mình trên chấm penalty trong trận đấu giữa Brazil và Croatia ở vòng bảng.

Gervinho trượt dài cùng Didier Drogba sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho Bờ biển Ngà trong trận đấu với Nhật Bản ở vòng bảng.

Các cầu thủ Colombia cùng nhau thực hiện điệu nhảy lạ mắt để chia vui với James Rodriguez sau khi tiền đạo Monaco ghi bàn trong trận đấu với Bờ biển Ngà. 

Olivier Giroud có kiểu ăn mừng bàn thắng độc đáo sau khi ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ. 

Carlo Costly của Honduras ăn mừng bàn thắng vào lưới Ecuador khá trầm, anh chọn cách xịt nước lên đầu.

Valencia trượt dài để ăn mừng bàn thắng giúp Ecuador vươn lên dẫn trước Honduras.

Các cầu thủ Colombia có vẻ rất thích ăn mừng tập thể, đây chính là cách mà các chàng trai Los Cafeteros chúc mừng Juan Guillermo Cuadrado ghi bàn vào lưới Nhật Bản.

James Rodriguez phấn khởi với bàn thắng thứ 4 vào lưới đội tuyển xứ mặt trời mọc.

Lionel Messi và kiểu ăn mừng tạ ơn Chúa quen thuộc sau khi ghi bàn vào lưới Nigeria.

Alexander Kokorin của Nga ăn mừng bằng cách bảo mọi người hãy bình tĩnh. 

Alexis Sanchez nhảy cẫng lên sau khi giúp Chile gỡ hòa trong trận knock-out với Brazil.

Klaas-Jan Huntelaar phấn khích đạp tung lá cờ phạt góc với bàn thắng quyết định giúp Hà Lan tiễn Mexico về nước.

Thiago Silva dâng tặng bàn thắng cho Chúa sau khi mở tỷ số cho Brazil trong trận Tứ kết với Colombia.

David Luiz làm mặt ngầu sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu với Colombia.

Miroslav Klose bình thản ăn mừng bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Brazil, bàn thắng này cũng giúp tiền đạo 36 tuổi thiết lập ghi bàn kỷ lục mới trong lịch sử World Cup.

Robin van Persie ăn mừng bàn thắng trên chấm penalty vào lưới Brazil trong trận tranh hạng 3 vào ngày 12 tháng 7.

Mario Goetze cộc đầu Jerome Boateng sau khi ghi bàn thắng "vàng" giúp Đức đánh bại Argentina trong trận Chung kết.