"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL

Đình Viên, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 02/12/2014

Không có thể hình vượt trội so với các bạn cùng khóa, nhưng với đôi chân khéo léo và kỹ thuật bẩm sinh, Trần Gia Huy đang được coi là viên ngọc quý của học viện HAGL Arsenal JMG.

Trần Gia Huy sinh năm 2003 quê ở Thanh Hóa, từ lúc 5 tuổi Huy phải sống với ông bà do bố mẹ chia tay. Với niềm đam mê trái bóng tròn, cậu bé 11 tuổi đã từng tới gõ cửa lò đào tạo bóng đá trẻ Hà Tĩnh và Hòa Bình nhưng không thành công.

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 1
"Ngọc quý" Trần Gia Huy của khóa 3 học viện HAGL Arsenal JMG

Tuy nhiên, sau đó Huy được người thầy của mình đưa lên Học viện bóng đá HAGL thử vận may và bất ngờ thi đỗ. Tuy không có được thể hình tốt như lứa bạn cùng trang lứa, nhưng với đôi chân khéo léo và kỹ thuật bẫm sinh, Gia Huy đã được chính Giám đốc học viện, ông Vincent Dufour tuyển vào lứa khóa 3 (tháng 8/2014), cùng lứa với các cầu thủ sinh năm 1999 đến 2002 (từ 10 đến 14 tuổi).
 
Giám đốc điều hành học viện HAGL JMG Arsenal Huỳnh Mau chia sẻ: “Ở học viện Trần Gia Huy còn được gọi trìu mến với nghệ danh 'siêu nhân' bởi em thường xuyên có những pha xử lý bóng đậm chất kỹ thuật và rất tốc độ. Gia Huy được các HLV đánh giá có cách chơi bóng già trước tuổi”.

Được biết, Huy thích xem bóng đá từ lúc 5 tuổi và CLB mà “siêu nhân” này yêu thích chính là CLB Barcelona mà thần tượng Messi đang thi đấu. Hy vọng dưới sự dìu dắt của học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, bóng đá Việt Nam lại có thêm một nhân tài mới mang tên Trần Gia Huy.

Một số hình ảnh của “siêu nhân” Trần Gia Huy: 

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 2
Trần Gia Huy trong buổi tập chiều 1/12 cùng các học viên khóa III của học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 3
Mọi người quen gọi Huy với biệt danh "siêu nhân". Cái tên này được đặt do mọi người quá ấn tượng với khả năng đi bóng cực khéo của Gia Huy.

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 4
Pha lắc người, đi bóng khá kỹ thuật của Gia Huy trước "đối thủ" cao lớn hơn mình rất nhiều.

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 5
Trần Gia Huy có thể chơi bóng thành thục cả hai chân.

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 6
Không chỉ đá bóng hay, Huy còn có kết quả học tập khá tốt ở trên lớp.

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 7
Một cổ động viên xin chụp hình với Gia Huy do quá ấn tượng với cách chơi bóng của em.

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 8

"Ngọc quý” Trần Gia Huy của học viện HAGL 9
Gia Huy nhắc nhở các đồng đội thu gom đồ đạc sau buổi tập thường ngày.

Buổi tập của các em nhỏ học viện HAGL.