Ngó nghiêng tuyển bóng rổ nam Chu Văn An tập luyện

Minh Đức, Theo 00:05 13/05/2011

Cùng chúng tớ tới "hỏi thăm" đội bóng rổ nam Chu Văn An nhé! Toàn "hot boy" hết thôi. <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Chúng tớ vừa có may mắn bắt gặp những chàng trai của tuyển bóng rổ Chu Văn An trong một buổi tập tại sân Vạn Bảo. Hãy cùng "ngó nghiêng"  không khí luyện tập và chơi bóng đầy say mê, cũng như tranh thủ “xem giò" từng anh chàng "hot boy" say mê bộ môn bóng rổ này nhé!!!
 
Những gương mặt tiêu biểu của đội hình Chu Văn An đạt hạng 3 giải Học sinh Hà Nội 2010 – 2011.
 
"Dàn sao" của tuyển Chu Văn An nè!
 
Cùng điểm qua vài gương mặt tiêu biểu của tuyển Chu Văn An nào:
  
 
Người đội trưởng mẫu mực dẫn dắt đội tuyển trường Chu Văn An hai lần đạt hạng ba trong các năm 2008 – 2009 và 2010 – 2011 có cái tên khá ấn tượng: Nguyễn Tô Việt Hà. Cậu bạn này sinh năm 1993 và hiện nay cũng đang bù đầu với việc ôn thi. Tuy nhiên, Việt Hà vẫn đến sân tập khá đều đặn để giải tỏa căng thẳng của việc học ôn và còn để xả xì-trét với các "chiến hữu" nữa.
 
 
Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1994) với chiều cao 1m80 chơi ở vị trí C, gây ấn tượng mạnh với những pha úp rổ được thực hiện hết sức thuần thục!!!
  
 
Lê Anh Khôi (sinh năm 1995) chiều cao 1m70 sở trường PG. Cậu bạn này có dáng người nhỏ con nhưng có tốc độ vô cùng ấn tượng. Một mình Lê Anh Khôi có thể khuấy đảo "điên loạn" khu vực bảng rổ của đối thủ đấy.
  
 
Luyện Quang Thắng (sinh năm 1994), chiều cao 1m70 với vị trí PF. Cậu bạn này là một trong những thành phần "nghịch" nhất đội đấy nhé. Cứ nhìn cách "pose hình" là biết rồi!
 
 
"Bé bự" Nguyễn Đặng Việt Anh (sinh năm 1994), chiều cao 1m74 ở vị trí PF.
 
 
Nguyễn Ngọc Tùng (sinh năm 1995, chiều cao 1m77, vị trí: SF), Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1994, chiều cao 1m78, vị trí: PF), Ðỗ Hoàng Quân (sinh năm 1994, chiều cao: 1m68, vị trí: PG) - ba anh chàng luôn khiến cả đội không ngớt tiếng cười với óc hài hước của mình. 
 
 
Bộ đôi ăn ý Vũ Công Thành (1m60-PG), Nguyễn Doãn Quân (1m70-SF). Hai bạn này cực kì thân ở ngoài sân đấu đấy nhé!
  
 
Hai "chú lính chì" Vũ Hoàng (1m70-SF), Nguyễn Đỗ Khánh Tuân (1m66-SG). Biệt danh này có được là nhờ khả năng bám đuổi bóng quyết liệt không biết mệt mỏi của đôi bạn trên sân đấu. 
 
Còn bây giờ chúng mình hãy cùng theo dõi một số hình ảnh "cực hot" của đội, trong một trận đấu giao hữu diễn ra dưới cái nắng nóng 37 độ C nhé!!!
 
Đây là một trận giao hữu khá bất ngờ của tuyển Chu Văn An trên sân tập với một nhóm bạn sinh viên. Hai đội cùng tập trên sân Vạn Bảo và thách đấu nhau trên tinh thần giao hữu để cùng nâng cao "tay nghề".
 
Pha dứt điểm ưa thích của trung phong Phạm Anh
 
THPT Chu Văn An nhập cuộc chặt chẽ những phút đầu trận

Khả năng kiểm soát bóng chắc chắn

Không thiếu những pha chuyền bóng đầy chất “nghệ sĩ”

Kết thúc đường dọn cỗ bằng pha “úp rổ” không thể ngăn cản!!!

Đội cổ vũ mắt tròn mắt dẹt trước pha phối hợp ghi điểm hoàn hảo!!!

Với tinh thần cố gắng và quyết tâm thấy rõ sau từng trận đấu hay thậm chí là ngay trong các buổi tập, tuyển bóng rổ nam Chu Văn An đang hướng tới những mục tiêu cao hơn thành tích giải ba đã từng đạt được ở mùa giải trước.
 
Chúng mình hãy cùng chúc cho đội hạt giống của vòng loại U17 miền Bắc năm nay đạt nhiều kết quả như mong đợi nhé!