Ngày thi đấu thất vọng của THPT Trần Nhân Tông

Kakashi, Theo 00:01 10/03/2011

Và các cầu thủ đến từ HN-Ams vẫn thực sự là những đối thủ cực nặng ký của giải. <img src='/Images/EmoticonOng/35.png'>

Lượt trận ngày 9/3 giải bóng rổ học sinh thành phố diễn ra với nhiều trận đấu rất thú vị.
 
Trận đấu đầu tiên của bảng diễn ra giữa 2 đội PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trần Phú. Dù không còn hi vọng vào vòng tiếp nhưng Trần Phú vẫn thi đấu hết mình và thắng áp đảo với tỉ số 26-7.
 
Trận đấu tiếp theo diễn ra giữa PTTH Trần Nhân Tông và Chu Văn An. Do ban huấn luyện của Trần Nhân Tông không thể đến nên các bạn Trần Nhân Tông bị xử thua với tỉ số 20-0, thật đáng tiếc.
 
Trận đấu thứ 3 thuộc khối THCS diễn ra giữa HN-AMS và Nguyễn Công Trứ. Các Amser vẫn thể hiện phong độ của mình và giành chiến thắng với tỉ số 33-18.
 
Các cầu thủ Ams (áo xanh) chơi áp đảo
 
 
 
Amser giành chiến thắng rất thuyết phục
 
Trận tiếp theo là cuộc so tài giữa 2 đội nữ Phan Đình Phùng và nữ Trần Nhân Tông. Hiệp 1 và 2 của trận đấu diễn ra ngang sức và không có chênh lệch nhiều về tỉ số. Nhưng bắt đầu vào hiệp 3, các cô gái Phan Ðình Phùng đã chứng tỏ mình là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch và đã dần lấy lại phong độ. Kết quả chung cuộc Phan Đình Phùng thắng với tỉ số 21-11. Một ngày đáng thất vọng của trường Trần Nhân Tông.
 
Đội nữ Trần Nhân Tông (áo xám) gặp khó khăn trước các cô gái Phan Đình Phùng.
 
 
Khán giả tỏ rõ vẻ thất vọng.
 
Trận chung kết bảng đáng chú ý của bảng G diễn ra giữa Việt Úc và HN-AMS. Đều là 2 đội đã thể hiện rất tốt ở các trận đấu trước nhưng ngày hôm nay họ bước vào cuộc đối đầu và sẽ chỉ có một đội giành quyền đi tiếp. Xuất hiện mà không có sự cổ vũ của các cô gái đến từ đội Cheerleader như mọi khi, nhưng các cầu thủ AMS vẫn thể hiện rất tốt lối chơi của mình và giành chiến thắng với tỉ số 30-21.
 
Các Amsers (áo xanh) vẫn là đối thủ nặng kí ở giải này.