Nếu Ronaldo ăn Tết ở Việt Nam?

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 07/02/2016

Đọc báo thấy bảo mùa Xuân mà đi Tây Bắc Việt Nam thì nhất quả đất, Cristiano Ronaldo quyết định sang Việt Nam một chuyến.

Trích nhật ký Cristiano Ronaldo

"Nhật ký thân yêu, ngày…tháng…năm

Từ lúc Zidane lên, ổng khoái thằng Gareth Bale hơn mình. Mình tức lắm, nên mình định bụng thử lòng ổng một phen. Mình xin nghỉ phép đi du lịch xem ông có cần mình không. Kiểu gì chả thua vài trận rồi gọi điện cháy cả máy mình mất. Mà nghĩ nhiều làm gì, triển luôn.

Nhưng đi đâu bây giờ nhỉ? Châu Âu, Nam Mỹ mình đi hết rồi. À nhớ ra rồi, có lần đọc tờ tạp chí du lịch trên máy bay, mình nghe nói là vào mùa Xuân, hoa nở rực rỡ ở Tây Bắc Việt Nam. Thôi sang đó một chuyến cho đổi khẩu vị..."

Nếu Ronaldo ăn Tết ở Việt Nam? - Ảnh 1.

Ronaldo háo hức sang Việt Nam ngắm mùa Xuân Tây Bắc.

Anh chàng Rô điệu lật đật chạy đi mua vé máy bay. Nhưng CR7 không hề biết về sự tồn tại của Tết Âm lịch, nên anh sang Việt Nam đúng dịp Tết cổ truyền.

"Nhật ký, ngày…tháng…năm

Ôi thần linh ơi sao rét thế này. Mình cứ nghĩ Việt Nam là đất nước nhiệt đới, làm sao rét bằng châu Âu được, mà sang đây cái lạnh nó cứ như cắt vào da thịt. Làm mất công mình mặc quần đùi siêu ngắn khoe cặp giò săn chắc.

Mà lúc nãy trên máy bay, mấy cô tiếp viên xinh ơi là xinh, mỗi tội bị ngớ ngẩn. Bây giờ là tháng 2 rồi mà mấy cô còn nói "Happy New Year" với mình..."

Ngồi xe cả tiếng mới đến được phố cổ, Ronaldo dĩ nhiên là chọn khách sạn Hilton. Dẫu sao cũng một thời bị đồn thổi cặp với ả Paris Hilton. Cất đồ, tút tát xong, anh chàng ra phố dạo chơi, trong đầu hí hửng: Dân ở đây mà nhìn thấy mình chắc phát cuồng lên mất.

"Nhật ký, ngày…tháng…năm

Quái lạ, người dân đi đâu hết mà sao phố xá vắng tanh, cửa hàng đóng hết thế này. Mình thấy khắp đường phố trang hoàng rực rỡ, không rõ là dịp gì của họ. Thôi đói bụng rồi, nghe đồn bánh mỳ Việt Nam nổi tiếng thế giới, thử một cách xem nào.

Nếu Ronaldo ăn Tết ở Việt Nam? - Ảnh 2.

Siêu sao Real Madird giật mình vì gặp phải hàng "bánh mỳ chửi".

- Cho tôi cái bánh mỳ

- Tết, 100.000/cái, cấm mặc cả.

- Cái bánh bé tẹo này mà 100.000 nghìn (trong đầu nghĩ đơn vị euro).

- Không ăn thì lượn, đầu năm đã lằng nhằng, hãm.

- Này này biết tôi là ai không? Ronaldo nhé (vừa nói vừa hé khẩu trang).

- Ôi giời, ông đô con với ai, đô định đánh nhau à?

Nghe đồn Hà Nội nổi tiếng bún mắng, cháo chửi, bây giờ cả bánh mỳ cũng thế này cơ à. Thôi mình chả ăn nữa, mình về khách sạn ăn đồ ăn mẹ nấu, đóng vali mang theo vậy. Hôm nay chắc ngày lễ gì đó, dân tình đi vắng hết buồn quá..."

Thất bại với việc thử ẩm thực Việt Nam, Ronaldo hướng đến mục tiêu thứ 2: Phải tán được một cô gái Việt Nam đưa về Tây Ban Nha cho có bạn tâm sự, chứ FA lâu quá dân tình lại tưởng gay thì hỏng.

Ngày thứ 2, Ronaldo đóng bộ bảnh chọe: Quần jeans skinny xắn gấu, giày Nike, áo phông ôm sát người khoe cơ bắp cuồn cuộn, áo da khoác ngoái, nước hoa thơm lừng, tay đeo Rolex dát kim cương. "Mình tự nhìn mình trong gương còn thấy yêu, gái cưỡng làm sao được", CR7 nghĩ.

Nếu Ronaldo ăn Tết ở Việt Nam? - Ảnh 3.

Ăn mặc sành điệu tán gái Việt, Ronaldo nhận kết cục đắng lòng.

- Chào em gái, đi café với anh không? Sau khi ngắm được mục tiêu, Ronaldo thi triển công lực ngay lập tức.

- Xin lỗi, tôi đang bận đi chúc Tết họ hàng. Tây ba lô thì ra Tạ Hiện nhé, nhiều Tây ở đấy lắm.

- Không anh không phải Tây đi bụi. Anh là Ronaldo. Ở nước anh, vinh dự lắm mới được nói chuyện với anh đấy.

- Nhìn anh thì cũng đô đấy, nhưng soái ca bây giờ tóc phải màu bạch kim, dài, biết hát nhạc Sơn Tùng MTP, ăn mặc giống G-Dragon. Đại loại là phải giống Hàn Quốc. Chúng tôi không thích cái loại cơ bắp to đùng như anh. Mời anh đi cho.

Nếu Ronaldo ăn Tết ở Việt Nam? - Ảnh 4.

"Hoàng tử trong mơ" của hàng triệu cô gái bị từ chối thẳng thừng.

Sốc tập 2. Mua bánh mỳ thì bị mắng, tán gái thì bị chê, thật không thể tin được. Mình là Ronaldo cơ mà. Không thể thế được. Mà ngày thứ 2 rồi, đường xá vẫn vắng hoe, khó lắm mới tìm thấy người để đong đưa mà rốt cuộc bị chê không phải soái ca. Đau thật.

Thôi về Bernabeu đá bóng cho lành. "Alo anh Zidane ạ, em xin hủy phép, về đá luôn trận ngày mai nhé".