30 phút trước trận đấu mở màn của tuyển Việt Nam, các CĐV nước chủ nhà đã bắt đầu hâm nóng bầu không khí tại sân Mỹ Đình.
Theo quan sát của chúng tôi, khán đài A, C, D đang khá vắng vẻ. Đông và cuồng nhiệt nhất là khán đài B, nơi "đóng quân" của hội CĐV Việt Nam.
Dù các khán đài chưa được lấp đầy, nhưng không khí trên các khán đài đang khá náo nhiệt. Một CĐV nhí ra sân theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu trận mở màn.
Một nhóm bạn trẻ rủ nhau đi xem Công Vinh và các đồng đội thi đấu.
Bên ngoài, dòng người đổ về sân Mỹ Đình khá thưa thớt và không thể so sánh được với giải đấu của U19 quốc gia hồi tháng 9.
Trang phục khá cầu kỳ của một CĐV Việt Nam.
Gần đến giờ thi đấu, các quầy vé bên ngoài sân Mỹ Đình bất ngờ kín người mua.
Dân phe vé cũng nhờ thế mà có việc để làm.
Quang cảnh bên ngoài SVĐ quốc gia lúc 17h.
Một số bạn trẻ bán cờ, áo đấu, vẽ mặt để kiếm thêm thu nhập.
Ảnh: Đình Viên, Tú Quách