Loạt trận cuối bảng G: Kẻ thắng không vui, người thua không khóc

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 06:06 27/06/2014

Dù giành chiến thắng nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn phải nhường tấm vé đi tiếp cho Mỹ, đội thất thủ 0-1 trước Đức.

Nhập cuộc với mục tiêu giành 1 điểm, Mỹ thi đấu khá chắc chắn bên phần sân nhà, không cho đối thủ có nhiều khoảng trống.

Các cầu thủ Đức tỏ ra khá bế tắc trong suốt hiệp 1.

Tuy nhiên đến phút thứ 55 hiệp 2, Thomas Muller đã khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm đẳng cấp bên ngoài vòng cấm.

Tỷ số được duy trì cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Tuy nhiên kết quả này chẳng khiến các cầu thủ Mỹ buồn. Clint Dempsey và các đồng đội dù thua vẫn giành ngôi nhì bảng và lọt tiếp vào vòng sau.

Jurgen Kinsmann ăn mừng giống như đội bóng của ông vừa giành chiến thắng.

2 người bạn, người đồng hương ở 2 đầu chiến tuyến đều hài lòng với kết quả này.

Đó cũng là tâm trạng của tất cả các CĐV Mỹ ngày hôm nay.

Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ cả Ghana và Bồ Đào Nha đều phải căng sức đối đầu với nhau dù cơ hội của cả 2 là rất nhỏ.

Bồ Đào Nha là đội vươn lên dẫn trước ở phút 30 sau pha đá phản lưới nhà của John Boye.

Đây là trận đấu mà Ronaldo đã bỏ lỡ khá  nhiều cơ hội ngon ăn.

Phút 57, Asamoah Gyan nhen nhóm hy vọng cho Ghana bằng bàn thắng san bằng tỷ số sau 1 pha đánh đầu.
 
Lúc này nếu ghi thêm bàn thắng, Ghana sẽ có lợi thế rất lớn cạnh tranh chiếc vé với Mỹ.

Tuy nhiên cơ hội đã chấm dứt với đội bóng châu Phi khi Ronaldo trong 1 lần tận dụng cơ hội hiếm hoi của mình trong trận đấu đã mang về bàn thắng nâng tỷ số cho Bồ Đào Nha ở phút 80.

Tỷ số được duy trì tới hết giờ nhưng có lẽ ai cũng hiểu tại sao Ronaldo lại có khuôn mặt rầu rĩ như thế này.

Đội bóng của anh dù bằng điểm với Mỹ nhưng kém xa về hiệu số bàn thắng nên đã không thể có vé đi tiếp.