Nhiều người đã dự đoán trận đấu với Man Utd ở vòng 14 sẽ là khởi đầu cho chuỗi trận đi xuống của "hiện tượng" Leicester City. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân King Power đã thi đấu một trận xuất thần để tiếp tục khẳng định việc thầy trò HLV Claudio Ranieri leo lên dẫn đầu BXH không phải là "ăn may".
Trên thực tế, Man Utd chơi không nhỉnh hơn đội chủ nhà dù cầm được nhiều bóng. Những đường tấn công của Quỷ đỏ khá bế tắc trong khi Leicester City thường xuyên có những pha phản công nguy hiểm.
Phút 24, từ một pha phản công khá đơn giản, Vardy băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội rồi dứt điểm chính xác làm tung lưới Man Utd.
Cầu thủ 28 tuổi vỡ òa khi pha lập công này đã giúp anh trở thành chân sút đầu tiên ghi được bàn thắng trong 11 trận liên tiếp ở giải NHA.
Vardy nhận sự chúc mừng của đồng đội và các fan Leicester City có mặt trên sân King Power.
Sau bàn thắng mở tỷ số, Leicester tiếp tục chơi hay và suýt có được bàn thắng thứ 2 nếu cú sút từ góc hẹp của Riyad Mahrez đi chuẩn xác thêm một chút nữa.
Khi hiệp 1 chỉ còn được tính bằng giây, Man Utd bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa.
Từ pha đá phạt góc của Mata, Schweinsteiger băng vào đánh đầu như búa bổ khiến thủ môn Kasper Schmeichel chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.
Tiền vệ người Đức hạnh phúc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên ở giải NHA cho Man Utd.
Sang hiệp 2, Man Utd vẫn là đội chiếm thế chủ động nhưng trước một Leicester chơi rất chủ động, hàng công trứ danh của Quỷ đỏ tiếp tục bất lực.
Trong khi đó, những pha phản công giàu tốc độ của Leicester vẫn là bài toán mà hàng phòng ngự Man Utd không thể giải nổi. May cho họ là thủ môn De Gea tiếp tục chơi xuất sắc, từ chối mọi cơ hội của đội chủ nhà.
Phút 68, đội trưởng Rooney phải ra nghỉ, nhường chỗ cho đàn em Memphis Depay.
Sự mờ nhạt của Rooney là nguyên nhân chính khiến cho hàng công của Quỷ đỏ liên tục gặp trục trặc trong thời gian gần đây. Có lẽ Van Gaal đã hết chịu nổi Rooney dù nhiều lần lên tiếng dành trọn niềm tin cho cậu trò cưng,
Kẻ đóng thế Depay trong gần 30 phút xuất hiện trên sân cũng chơi chẳng khá hơn là mấy. Anh bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trong vòng cấm khi sút bóng đi vọt xà rất đáng tiếc.
Sau 90 phút, Man Utd bị Leicester cầm hòa 1-1 trên sân King Power. Với việc Man City giành trọn 3 điểm trước Southampton để chiếm ngôi đầu bảng, cả Leicester và Man Utd đều tụt xuống 1 bậc.
Bên ngoài sân, HLV Van Gaal ôm mặt thất vọng. Tuy nhiên, ông cũng nên hài lòng bởi Quỷ đỏ đã phải rất vất vả mới kiếm được một trận hòa từ tay đội bóng đang dẫn đầu BXH Premier League. Nên nhớ, trên sân King Power ở mùa giải năm ngoái, Van Gaal và các học trò từng muối mặt rời sân với trận thua 3-5, dù đã có lúc dẫn trước 3-1.