Trong suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ U19 HAGL gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ
Trên chấm 11m, hậu vệ Lê Văn Sơn là người mang lại
niềm vui đầu tiên với bàn thắng mở tỉ số 1-0 trong hiệp đấu thứ nhất.
Sang hiệp 2, các học trò HLV Graechen vẫn là những người nắm thế chủ động trên sân. U19 HAGL có thêm 2 bàn thắng nữa cùng chung tác giả là Công Phượng
Tám trận liên tiếp
không ghi bàn, thế nhưng trong thời khắc quan trọng nhất đội trưởng U19 Việt
Nam và U19 HAGL đã tỏa sáng đúng lúc, với cú đúp vào lưới Thái Lan giúp đội nhà
lên ngôi vô địch.
Giây phút tận hưởng niềm
vui chiến thắng của Công Phượng, Đông Triều, Văn Sơn, Văn Toàn…
Thầy Giôm tận hưởng niềm
vui cùng các học trò ở chiếc Cup đầu tiên của U19 HAGL.
Tiền vệ Thanh Tùng và trung vệ Tiến Dũng bên chiếc Cúp vô địch, thành quả mới giành được.
Trung vệ Ksor Úc nâng
chiếc Cup thật, tiền đạo Công Phượng nâng chiếc Cup mà người hâm mộ dành tặng
riêng cho anh và đồng đội.
Nụ cười mãn nguyện của
Lê Văn Sơn khi anh có một trận đấu thành công.
Tiền vệ Xuân Trường chia sẻ niềm vui với ông thầy
người Pháp bằng hình ảnh cảm động.
Cũng chơi ở vị trí tiền
đạo nhưng Minh Vương thuộc thế hệ khóa II của học viện HAGL Arsenal JMG, được
đàn anh Công Phượng chia sẻ niềm vui ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu.
Đông Triều và Văn Thanh có động tác ăn mừng khá
hài hước và đáng yêu
Đức Lương, Hồng Duy, Văn Tòan tươi tắn nhận huy
chương của BTC giải.
Thầy Giôm và các học
trò tận hưởng niềm vui
Bao nhiêu năm ấp ủ giấc
mơ đánh bại bóng đá Thái Lan, giờ đây ở giải đấu trẻ bước đầu Bầu Đức đã được tận
hưởng niềm vui chiến thắng.
Chạy quanh sân Cần Thơ
chia sẻ niềm vui với người hâm mộ, không ít cầu thủ tặng áo cho người hâm mộ.
Văn Tiến và Văn Trường
những người gác đền xuất sắc trong màu áo của U19 Việt Nam cũng như U19 HAGL
nâng cúp ăn mừng.