Kết cục "siêu" kịch tính của bóng đá châu Âu cuối tuần

TP, Theo 12:35 23/05/2011

Tâm điểm các giải đấu châu Âu cuối tuần qua chính là cuộc chiến giành quyền dự cúp châu Âu và trốn tránh suất xuống hạng.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Vòng 38 Premier League

Khi 4 suất dự Champions League đã được xác định dành cho MU, Chelsea, Man City và Arsenal thì kết quả cuối cùng chỉ là xác định xem đội nào sẽ vào thẳng vòng bảng, đội nào sẽ phải bắt đầu từ vòng loại. Cuối cùng Man City đã bảo vệ thành công vị trí thứ 3 sau chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân của Bolton Wanderers. Còn Arsenal với trận hòa 2-2 trước Fulham chấp nhận phải đi qua vòng loại mới tới được Champions League.

MU đăng quang trên sân nhà Old Trafford
Trong khi đó đúng như những gì đã hứa trước trận đấu, Sir Alex Ferguson đã quyết tâm phải giành chiến thắng trên sân nhà Old Trafford trong ngày trao cúp vô địch nước Anh lần thứ 19 trong lịch sử Quỷ đỏ. Dẫu kết quả đó sẽ khiến đội khách Blackpool phải xuống chơi ở giải Championship nhưng các cầu thủ áo đỏ chỉ cho đối thủ có một chút hi vọng ở thời điểm Blackpool dẫn 2-1.
 
Nhưng cuối cùng đẳng cấp vượt trội đã giúp MU liên tiếp có 3 bàn thắng ở 30 phút cuối và giành chiến thắng 4-2 thuyết phục. Kết quả này giúp Quỷ đỏ cán đích với 80 điểm, bỏ xa Chelsea thứ 2 tới 9 điểm. Sau trận thua 0-1 trước Everton, BLĐ The Blues cũng chính thức sa thải HLV Carlo Ancelotti sau một mùa giải không thành công trên mọi mặt trận.
 
Ancelotti chia tay Chelsea sau mùa giải thất bại

Vòng 38 Premier League còn chứng kiến cuộc đua trụ hạng nghẹt thở cho tới những phút cuối. Blackburn Rovers dù thi đấu trên sân của đối thủ trực tiếp Wolverhampton nhưng đã tự quyết định số phận của mình bằng chiến thắng 3-2. Trong khi đó chính Wolves phải sống trong sự sợ hãi khi bị dẫn trước 0-3 sau hiệp 1 và nguy cơ xuống hạng hiển hiện trước mắt. Nhưng sau đó nỗ lực rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của đội bóng từng đánh bại cả MU và Chelsea mùa này, đã giúp họ thoát hiểm trong gang tấc.

Nhà vô địch Carling Cup xuống hạng

Wigan Athletic trước vòng 38 đang đứng áp chót BXH nhưng chỉ cần 1 bàn thắng ở phút 78 trên sân Stoke City, họ đã giành được tấm vé trụ hạng cuối cùng. Suất xuống hạng cùng West Ham và Blackpool đáng tiếc lại thuộc về Birmingham, đội mới đây còn hân hoan với chức vô địch Carling Cup. Trên sân White Hart Lane của Tottenham, Birmingham đã vấp phải sức chiến đấu mạnh mẽ của đội chủ nhà do họ còn tranh đấu suất dự Europa League với Liverpool và thất bại 1-2 đã chính thức tiễn đưa Birmingham xuống sân chơi Championship.

Tổng hợp Premier League mùa giải 2010/11:

Dự vòng bảng Champions League: MU (vô địch), Chelsea (á quân), Man City (thứ 3).

Dự vòng play-off Champions League: Arsenal (thứ 4).

Dự vòng play-off Europa League: Tottenham (thứ 5), Birmingham (vô địch Carling Cup).

Dự vòng sơ loại thứ 3 Europa League: Stoke City (á quân FA Cup nhưng do Man City đã dự Champions League).

Dự vòng sơ loại thứ 1 Europa League: Blackpool (đội giành giải Fair Play của Premier League).

Xuống hạng: Birmingham, Blackpool, West Ham.

Vua phá lưới: Dimitar Berbatov, Carlos Tevez cùng ghi 20 bàn.

Vòng 38 La Liga

 
Các vị trí dẫn đầu La Liga đã phân hóa rõ rệt từ nhiều vòng đấu trước và 4 suất dự Champions League thuộc về Barcelona, Real Madrid, Valencia, Villarreal. Ngay cả 3 suất dự Europa League cũng sớm tìm được chủ nhân là Sevilla, Athletic Bilbao, Atletico Madrid. Vòng đấu cuối cùng của mùa giải thực chất chỉ là phân định xem đội nào sẽ bắt đầu từ vòng play-off Europa League, đội nào bắt đầu từ vòng sơ loại thứ 3. Với kết quả cùng chiến thắng ở vòng 38 (Espanyol 2–3 Sevilla, Mallorca 3–4 Atletico Madrid, Racing Santander 1-2 Athletic Bilbao), cả 3 đội đều có 58 điểm và hệ số đối đầu vòng tròn đã được tính tới. Kết quả Sevilla và Athletic Bilbao xếp lần lượt thứ 5 và thứ 6, còn Atletico Madrid xếp thứ 7.
 
CĐV Deportivo La Coruna rơi lệ khi đội nhà xuống hạng

Cuộc chiến trụ hạng ở La Liga trước vòng 38 chỉ còn một suất do Almeria và Hercules (một trong hai đội từng thắng Barca mùa này!) đã xuống hạng. Và kết quả không ai ngờ đã tới, nhà vô địch La Liga mùa 1999-2000 Deportivo La Coruna đã gục ngã 0-2 ngay trên thánh địa Riazor trước đội bóng không còn động lực Valencia và chấp nhận rời La Liga. Còn những đội bóng khác như Mallorca (thua Atletico Madrid 3-4), Getafe và Real Sociedad hòa nhau 1-1, Levante thua Zaragoza 1-2 đều cập bến an toàn nhờ kết quả không mong đợi của Deportivo.

Ronaldo đi vào huyền thoại

Vòng 38 La Liga cũng ghi nhận một kỷ lục vô tiến khoáng hậu của Cristiano Ronaldo. Cú đúp vào lưới đội cuối bảng Almeria trong chiến thắng 8-1 của Real Madrid đã giúp CR7 trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất của La Liga với 40 lần lập công trong mùa giải.

Tổng hợp La Liga mùa giải 2010/11:

Dự vòng bảng Champions League: Barcelona (vô địch), Real Madrid (á quân), Valencia (thứ 3).

Dự vòng play-off Champions League: Villarreal (thứ 4).

Dự vòng play-off Europa League: Sevilla (thứ 5), Athletic Bilbao (thứ 6).

Dự vòng sơ loại thứ 3 Europa League: Atletico Madrid (thứ 7).

Xuống hạng: Deportivo La Coruna, Hercules, Almeria.

Vua phá lưới: Cristiano Ronaldo (40 bàn).

Vòng 38 Serie A

Milan, Inter, Napoli đã vào thẳng vòng đấu bảng Champions League và Udinese là cái tên cuối cùng góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trước Milan không còn nhiều quyết tâm thi đấu, Udinese đã đạt được mục tiêu bằng trận hòa không bàn thắng và khiến cho mọi nỗ lực của Lazio (thắng Lecce 4-2) trở nên vô vọng. Cùng 66 điểm nhưng Udinese hơn hệ số do ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân đối phương (thắng 2-1 trên sân nhà và thua 2-3 trên sân khách) và có vị trí thứ 4. Còn các suất xuống hạng đã an bài từ trước vòng 38 diễn ra.

Udinese giành tấm vé cuối cùng dự Champions League

Tổng hợp Serie A mùa giải 2010/11:

Dự vòng bảng Champions League: Milan (vô địch), Inter (á quân), Napoli (thứ 3).

Dự vòng play-off Champions League: Udinese (thứ 4).

Dự vòng play-off Europa League: Lazio (thứ 5), Palermo (lọt vào chung kết Coppa Italia với Inter, đội đã dự Champions League).

Dự vòng sơ loại thứ 3 Europa League: Roma (thứ 6).

Xuống hạng: Sampdoria, Brescia, Bari.

Vua phá lưới: Antonio Di Natale (28 bàn).