Huyền thoại một thời Roberto Carlos hết "đường sống" ở Brazil?

Lucas, Theo 14:00 12/02/2011

Với vẻ mặt hoang mang tột độ, siêu hậu vệ trái lừng danh thừa nhận anh đang bị chính các CĐV quê nhà đe dọa tính mạng. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Chẳng ai ngờ thất bại 0-2 của CLB Corinthians trước đối thủ Deportes Tolima ở Copa Libertadores lại mang đến điều khủng khiếp như thế cho Roberto Carlos.
 
 Carlos bị chỉ trích sau khi Corinthians thua Deportes Tolima
 
Quá giận dữ vì thất bại của đội nhà tại giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ, số đông CĐV quá khích của Corinthians đã tụ tập bên ngoài trại huấn luyện của CLB để chửi bới và đập phá.
 
Ước tính, có khoảng 200 người đã tụ tập bên ngoài đại bản doanh của Corinthians để la ó phản đối sau trận thua của đội nhà. Xe bus chở cầu thủ cũng đã bị ném đá và cảnh sát đã phải dùng đạn hơi cay giải tán đám đông.
 
 Carlos trong ngày ra mắt các CĐV Corinthians 1 năm trước
 
Trong khói lửa nghi ngút từ những đám cháy do các CĐV tạo ra, những tiếng hô hào phản đối Chủ tịch Sanchez, HLV Tite cùng Roberto Carlos và Ronaldo “béo” vang lên đầy phẫn nộ. Đen đủi cho Carlos, anh trở thành “tâm bão” trong cơn thịnh nộ của các CĐV, những người mới chỉ cách đây 1 năm còn tụ tập chào đón anh trở lại Brazil.
 
HLV và hai trụ cột Ronaldo, Roberto Carlos không còn cười được nữa
 
Chia sẻ với báo chí, ngôi sao 37 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi đang sống trong những ngày khủng khiếp. Rất nhiều cuộc điện thoại đe dọa đã được gọi tới, thậm chí, khi tôi ra ngoài, vài kẻ quá khích còn bám theo phía sau. Mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ tôi sẽ phải ra nước ngoài thi đấu.”
 
Fan cuồng đang đập phá trụ sở Corinthians
 
Sở dĩ các CĐV này tức giận đến thế là bởi trong lịch sử 101 năm tồn tại, Corinthians đã giành vô số vinh quang (trong đó có chức vô địch thế giới các CLB năm 2000) nhưng lại chưa một lần nếm trải hương vị chiến thắng ở Copa Libertadores, giải đấu được ví như Champions League của Nam Mỹ.
 
Nhiều kẻ trong số này đang dọa "hỏi thăm" Carlos.
 
Về phía Roberto Carlos, hợp đồng của anh với CLB còn 1 năm nữa nhưng trong tình cảnh này, cựu hậu vệ của Real Madrid chẳng còn tâm trí đâu mà chơi bóng. Sau khi liên tục bị dọa “xin tý huyết”, Carlos đang lắng nghe những lời đề nghị từ nước ngoài, trong đó có Los Angeles Galaxy, nơi đồng đội cũ David Beckham đang đầu quân.