Vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận, Thái Lan đã chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2014 một cách đầy thuyết phục. Góp công lớn trong thành công của Thái Lan là cầu thủ điển trai Charyl Chappuis. Anh ghi 2 bàn thắng trong 2 trận chung kết, trong đó phải kể tới pha lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Thái Lan ở trận đấu lượt về trên sân Bukit Jalil.
Hôm nay, trong sự chào đón của hàng trăm ngàn CĐV nhà, đội tuyển Thái Lan đã tiến hành lễ rước cúp AFF từ sân bay Don Mueang đến sân vận động quốc gia ở thủ đô Bangkok.
Cùng với HLV Kiatisuk Senamuang, "hot boy" Charyl Chappuis nằm trong số những thành viên được các fan và giới truyền thông Thái quan tâm nhất.
Đây chính là 2 nhân tố quan trọng đưa đội tuyển bóng đá xứ sở Chùa vàng tới thành công ở AFF Cup 2014.
"Tôi tới đây là để ngắm nhìn Charyl Chappuis. Cậu ấy đá bóng giỏi và còn rất đẹp trai nữa", một CĐV nữ chia sẻ với tờ Bangkokpost.
Cầu thủ mang 2 dòng máu Thụy Sỹ - Thái Lan nâng cúp cùng đội trưởng Kawin Thamsatchanan.
"Hoàng tử lai" của bóng đá Thái và các đồng đội hớn hở "tự sướng" với cúp AFF. Với 2 danh hiệu vô địch cùng Thái Lan (AFF Cup 2014 và HCV SEA Games 28), Charyl Chappuis được dự đoán đang đi trên con đường trở thành biểu tượng mới của đội bóng xứ Chùa vàng.