Hoa hậu Mai Phương Thúy bật mí lý do yêu Man Utd và "rất không thích" Messi

T.H, Theo Trí Thức Trẻ 09:02 25/04/2015

Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy đã có những chia sẻ hết sức thú vị về môn thể thao Vua.

- Chào Thúy, được biết bạn là một fan nhiệt thành của môn thể thao Vua. Ắt hẳn bạn cũng có 1 CLB trong tim?

- Đúng vậy, mình yêu thích bóng đá và là một fan của Manchester United từ hồi học lớp 1 (1994). Cả gia đình mình đều là fan của "Quỷ đỏ", chính vì thế có lẽ tình yêu với "Man U" ngấm vào mình từ bé.


Hoa hậu Mai Phương Thúy dành tình cảm đặc biệt cho Man Utd

- Tại sao lại là Manchester United mà không phải một CLB khác?



- Mình lớn lên trong 2 thập niên M.U thành công nhất nên cảm thấy may mắn vô cùng. Họ cũng là đội bóng phát triển ổn định, luôn ra sân chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Đó cũng là những phẩm chất Thúy tìm kiếm trong cuộc sống. Bên cạnh đó Thúy thích màu áo đỏ và cả sân Old Trafford.

- Thúy cũng hay đi Anh, vậy bạn đã có cơ hội tới sân Old Trafford chưa?

- Rất tiếc mình chưa có cơ hội thực hiện niềm mơ ước này. Những lần đến Anh mình chỉ lưu lại London. Chính bởi vậy, mình mới chỉ có cơ hội tới sân Stamford Bridge thôi.

Yêu Man Utd, nhưng Mai Phương Thúy chưa có dịp tận hưởng bầu không khí tại "Nhà hát của những giấc mơ"

- Đã yêu thích MU nhiều năm như vậy, bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ nhất trong suốt quá trình ủng hộ đội bóng không?

- Ồ, mình nhớ nhất là lần MU thắng Bayern để vô địch C1 (mùa 1998/1999 - PV), và thua Real Madrid ở tứ kết một, hai năm sau đó. Hai trận đấu đó đã đem đến cho mình rất nhiều cảm xúc, dù trái ngược nhau hoàn toàn.

- Trong làng bóng đá, Thúy hâm mộ nhất ngôi sao nào?

Mình thích Ronaldo, mình theo dõi anh ấy lâu lắm rồi. Mình cũng rất thích Sir Alex.

- Bạn có xem trận đấu mới nhất của Ronaldo không?

- Trận đấu với Atletico Madrid vừa qua mình chỉ xem lại diễn biến chính nhưng cũng cảm thấy tiếc cho Ronaldo, anh ấy xứng đáng có 1 bàn thắng trong trận này.


- Vậy cầu thủ nào mà bạn không có thiện cảm? 

- Mình cực kì không thích Messi.

- Chắc hẳn phải có lý do đặc biệt nào đó khiến Thúy lại "cực kỳ không thích Messi" đúng không?

- Mình còn nhớ, hồi đầu xem Messi thi đấu, nhìn cậu ấy, mình nghĩ Messi khá nhiều tuổi. Messi quá nổi tiếng, lại đoạt nhiều Quả bóng vàng, mình nghĩ anh ta sẽ sớm "nghỉ hưu" thôi. Ai dè sau khi tìm hiểu mới biết Messi sinh năm 1987, vậy là còn lâu anh ta mới nghỉ đá. Trong khi đó, vì Messi và Barcelona mà M.U của mình đã bỏ lỡ hai cúp Champions League rồi. Thế nên mình mới "cực kì không thích" Messi. (Cười)


Mai Phương Thúy: "Vì Messi và Barcelona mà M.U của mình đã bỏ lỡ hai cúp Champions League rồi. Thế nên mình mới "cực kì không thích" Messi"

- Nếu có cơ hội được gặp CR7 và Messi, bạn sẽ mời cầu thủ nào đến Việt Nam?

- Tất nhiên là mình sẽ ưu tiên thần tượng Ronaldo. 

- Thúy có ấn tượng với danh thủ Việt Nam nào không?

- Đã lâu mình không xem bóng đá Việt Nam. Hồi còn bé thì mình thích anh Hồng Sơn. 

- Thế còn Công Vinh và Công Phượng?

- Hai cầu thủ này đều rất nổi tiếng ở Việt Nam. Tuy nhiên, mình lại chưa có cơ hội xem họ thi đấu nên không thể nói thích ai hơn cả. Mình quả thực cũng không có nhiều thời gian xem bóng đá, nên chỉ theo dõi kết quả mỗi khi có ĐTVN thi đấu mà thôi. 

- Yêu thích bóng đá như vậy, có bao giờ chị nghĩ mình sẽ "bén duyên" với một anh chàng cầu thủ không?

- Mình cũng chưa biết được nữa. Cái này còn tùy thuộc vào duyên số. Tuy nhiên, mẫu đàn ông mình yêu thích phải là người có luyện tập thể thao.


- Thúy có kỷ niệm đáng nhớ nào với trái bóng tròn không? 

Mình nhớ hồi bé cũng hay chơi đá bóng với các bạn cùng xóm, và mình thì thường được phần công vị trí thủ môn. Tuy nhiên, mình chơi thể thao dở lắm. Giờ đây để rèn luyện sức khỏe mình cũng hay chạy bộ thôi. 

- Cảm ơn Thúy về cuộc trò chuyện thú vị này!