Gặp gỡ teen boy đam mê Vịnh Xuân Quyền

Kakashi, Theo 00:00 17/01/2011

Không những học tốt mà Quang còn rất "xinh trai" và giỏi võ. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Trần Đăng Quang
 
Sinh năm 1991
 
Hiện đang là sinh viên của trường đại học Xây Dựng - Hà Nội
 
Sở thích: Đam mê võ thuật, đặc biệt là Vịnh Xuân Quyền... xem phim kiếm hiệp, võ thuật, tụ tập cafe cùng bạn bè.
 
Thần tượng: Diệp Vấn, Lý Tiểu Long.
 
Hiện Quang đang là thành viên của võ đường “Thanh Long”
 
 
 
Quang đang say sưa luyện tập với mộc nhân.
 
Chào bạn, nhìn bạn đánh mộc nhân rất "pro", bạn có thể cho mình biết bạn đã tập Vịnh Xuân từ bao giờ được không?
 
(Cười hì hì) Mình bắt đầu tập Vịnh Xuân từ năm lớp 11 và đến nay mình cũng tập được 4 năm rồi nhé. Tuy vậy mình cũng không "pro" lắm đâu, trong lớp có nhiều bạn còn giỏi hơn mình nhiều.

Thế sao bạn lại chọn Vịnh Xuân mà không phải là môn võ khác vậy?

Từ hồi còn bé tí mình đã rất thích xem phim võ thuật và đặc biệt "kết" ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long rồi, đó chính là lý do mình rất muốn được tập một môn võ nào đó. Sau này lớn lên mình còn được xem thêm cả phim của “sư phụ” Diệp Vấn nữa, ước mơ từ hồi bé của mình càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi biết 2 nhân vật mình hâm mộ lại là thầy trò của nhau, bởi vậy mình quyết định chọn Vịnh Xuân để có thể theo đuổi môn võ của 2 thần tượng mình!

Vậy bạn có thể cho mình cả các teen biết một chút về võ đường mình đang theo học được không?

Mình bắt đầu tham gia vào võ đường Thanh Long từ năm lớp 11. Lý do thì rất tình cờ bởi mình và một người bạn thân (lúc này học cùng lớp với mình) đều có cùng chung sở thích tập Vịnh Xuân, 2 đứa đã cùng đăng ký theo học ở võ đường Thanh Long. Cho đến bây giờ, 2 đứa chúng mình vẫn đang là nhưng người bạn đồng môn lâu năm của nhau. Còn về võ đường của mình thì xin được bật mí là nó đã có tuổi đời gần... 20 năm rồi, mình và các bạn đồng môn đang là lớp võ sinh mới của môn phái đấy nhé!
 
Hạ gục cậu bạn "chí cốt" bằng một động tác khóa người.

Theo mình được biết thì học võ là một quá trình tập luyện hết sức gian nan, bạn có gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu tập luyện không?

Khi mới bắt đầu tập mình gặp rất nhiều khó khăn, từ những bước căn bản của luyện tập như đứng tấn, đấm, đá sao cho đúng cũng gây cản trở cho mình. Thậm chí tay chân mình lúc đầu còn chưa rắn rỏi cũng sứt sẹo luôn ý. Những lúc như thế mình cũng thật sự rất nản chí. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ, động viên của thầy và những anh em đồng môn mà mình đã lấy lại tự tin và đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình cho đến ngày hôm nay.

Bạn thấy học võ đem lại cho mình nhiều ích lợi chứ?

Ngày xưa, khi bắt đầu đi tập Vịnh Xuân, ngoài lý do mình đi tập vì hâm mộ Lý Tiểu Long và Diệp Vấn, mình đi tập cũng vì muốn cho cơ thể khỏe mạnh rắn rỏi hơn. Tập võ rất nhiều lợi ích nhé, không chỉ khỏe người mà khi gặp vấn đề gì mình cũng có thể tự vệ và lo được cho bản thân nữa cơ.
 
Quang rất chăm chỉ tập luyện cùng bạn bè.

Hỏi thật nhé, từ hồi học võ bạn có lên mặt hay "thể hiện" võ công với mọi người không?

Bạn biết không, hồi còn chưa học võ mình lại còn hung hăng hơn là biết võ rồi ý. Thầy giáo cũng luôn nhắc nhở mình và anh em đồng môn là học võ chỉ để tự vệ chứ không phải để đi gây sự với người khác. Trong quá trình tập luyện, thầy cũng chỉ bảo và dạy dỗ tớ rất nhiều, thành ra từ hồi học võ xong tớ thấy mình " lành" đi nhiều hơn ý.
 
Cậu và các anh em đồng môn có lịch tập đều đặn chứ, và bạn có dự định lâu dài hơn với Vĩnh Xuân chứ?

Mình và anh em tập luyện vào các tối 2, 4, 6 hàng tuần. Còn việc dừng lại với Vĩnh Xuân ư? Mình nghĩ là sẽ không bao giờ đâu. Mình muốn tập luyện đến khi về già và có thể tự mở một  võ đường cho riêng mình nữa cơ!

Cảm ơn bạn, chúc bạn thành công với những dự định của mình!

Ngoài giờ học trên trường và giờ tập tại võ đường, bạn ý còn tỏ ra rất xuất sắc với một môn thể thao khác như bóng bàn và cầu lông.. Hơn nữa, lúc rảnh rỗi, bạn ý cũng là một bạn trai rất năng động, ưa được đi tụ tập coffee cùng bạn bè thân thiết. Ngoài ra bạn ý còn là tín đồ của những hàng bánh ngọt ở Hà Nội nữa nhá!

Chúng tớ đã chộp được những tấm ảnh vui nhộn của bạn ý tại cửa hàng bánh yêu thích nè!
 
 
 
Con trai mà lại thích ăn quà vặt thế này sao...