Eva Longoria lại "độc thân quyến rũ"

Mật Ong, Theo 12:17 18/11/2010

Vậy là chỉ sau vài giờ lên tiếng phủ nhận tin đồn 2 vợ chồng “đường ai nấy đi” xuất hiện trên một số tờ báo, Eva đã chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Hồ sơ chính thức đã được ngôi sao của “những bà nội trợ kiểu Mỹ” gửi tới tòa án tối cao Los Angeles vào chiều nay (theo giờ Mỹ). Trên mạng xã hội Twitter, cô diễn viên nổi tiếng không dấu nổi nỗi buồn: “Thật buồn khi phải xác nhận rằng sau 7 năm chung sống, tôi và Tony đã quyết định chia tay. Chúng tôi yêu nhau sâu sắc và luôn cầu chúc cho hạnh phúc của nhau.” 

Cặp đôi hạnh phúc một thời nay còn đâu?
 
Thông tin “gây sốc” này đưa ra chỉ ngay sau khi Eva Longoria bác bỏ chuyện cô và Tony Parker, ngôi sao của đội San Atonio Spurs đã nộp đơn ly hôn vào hôm thứ 2 vừa qua.
 
Nỗi buồn cũng được Eva mang lên trang Twiiter.
 
Lý do được Eva đưa ra là “những khác biệt không thể dung hòa giữa 2 người”. Tuy nhiên, theo một số tờ báo thì nguyên nhân sâu xa chính là “người thứ 3”. Sốc hơn nữa, đó là Erin Barry, vợ của Brent Barry, đồng đội nhiều năm của Tony Parker tại câu lạc bộ San Atonio Spurs. Ngôi sao bóng rổ được cho là “nhắn tin hàng trăm lần mỗi tháng trong suốt một năm trời cho Erin Barry”.
 
 
Hồ sơ ly hôn của bà nội trợ Eva Longoria.
 
Eva Longoria và Tony Parker đính hôn vào tháng 11 năm 2006 và kết hôn một năm sau đó. Hai người quen nhau sau khi Eva Longoria cùng cha tới xem một trận bóng rổ của đội San Atonio Spurs.
 
 
Những phút giây hạnh phúc cuối cùng trước khi cặp đôi xảy ra chuyện.