Đội hình "mâm xôi vàng" của giải Ngoại hạng Anh 2010-2011

Feu Luck, Theo 10:10 04/06/2011

Joe Cole, Sebastien Squillaci, Dzeko hay Torres là những cái tên “nổi bật” nhất trong danh sách này!<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Vậy là Premier League 2010/2011 đã kết thúc với chức vô địch dành cho “quỷ đỏ” Manchester United. Đã thành thông lệ, cứ sau khi mùa giải kết thúc, người ta lại chọn ra 11 cái tên “vinh dự” góp mặt vào đội hình tệ nhất của giải Ngoại hạng Anh.

Cùng “check” xem ngôi sao nào bị “chỉ mặt điểm tên” nhé!

Thủ môn

 
Heurelho Gomes – Tottenham
 
Nổi tiếng là một thủ thành sở hữu vô số pha bắt bóng… cực ngớ ngẩn, Gomes luôn khiến cho các fan của đội bóng thành London Tottenham cảm thấy thót tim mỗi khi anh “trổ tài” bắt bóng.
 
 
Nhờ pha bắt bóng nghiệp dư của Gomes trong trận tứ kết Champions League với Real Madrid mà đội bóng của anh đã phải dừng bước khi đang hừng hực quyết tâm làm nên lịch sử.
 
Gomes thích làm "trò hề" hơn là... cứu thua

Không chỉ có thế, sai lầm tai hại của thủ thành người Brazil trong trận thua 1-2 trước Chelsea tại vòng 35 giải Ngoại hạng cũng chấm dứt ước mơ dự Champions League mùa giải tới của Tottenham.

Với những sai lầm tai hại như vậy, 1 suất trấn giữ khung thành của đội hình “mâm xôi vàng” đương nhiên phải thuộc về Gomes.

Hậu vệ

 
Winston Reid - West Ham
 
Tuyển thủ quốc gia New Zealand không còn giữ được phong độ đỉnh cao như hồi Word Cup 2010

Người hùng của New Zealand tại World Cup 2010 đã có một mùa giải tệ hại ở đấu trường Premier League 2010/2011. Trong suốt cả mùa giải, hậu vệ cánh này chỉ ra sân vỏn vẹn có đúng… 3 trận đấu.

Sebastien Squillaci – Arsenal

Được “giáo sư” Wenger mang hồi mùa hè với hi vọng sẽ cùng Vermaelen tạo nên một bộ đôi trung vệ thép cho Arsenal, tuy nhiên những gì trung vệ người Pháp Squillaci thể hiện còn kém xa Laurent Koscielny, một trung vệ vô danh nếu so với tên tuổi của cựu cầu thủ Lyon.
 
Squillaci khiến Wenger thất vọng

Những sai lầm liên tiếp của trung vệ này trong suốt nửa cuối mùa giải chính là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal phải nói lời “chia tay” các danh hiệu mà đội bóng theo đuổi.

Matthew Upson - West Ham

Lại thêm một thành viên trong hàng phòng ngự của West Ham lọt vào danh sách “tiêu biểu”. Tuy nhiên, với thành tích giúp đội bóng chủ quản thủng lưới tới… 70 bàn/38 trận, việc Upson có một suất trong danh sách 11 cái tên gây thất vọng âu cũng là lẽ thường tình.
 

Chỉ tiếc cho Upson bởi mùa bóng tệ hại với West Ham đã khiến con đường quay trở lại tuyển Anh của hậu vệ này ngày càng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Paul Konchesky – Liverpool

Konchesky chính là cậu học trò cưng của Roy Hodgson tại Fulham. Bởi vậy, khi tới Liverpool, HLV này đã mang theo cả hậu vệ người Anh theo, với hy vọng khả năng “lên công về thủ” của cầu thủ này sẽ giúp cho hành lang trái của “quỷ đỏ” xứ Merseyside trở nên vững chắc.
 
 
Tuy nhiên, khi Liverpool thi đấu bết bát và Roy Hodgson bị sa thải, Konchesky đã đánh mất vị trí chính thức của mình vào tay Aurelio. Nhiều khả năng Konchesky sẽ bị CLB chủ quản bán đứt, sau một thời gian được cho đội bóng hạng dưới Nottingham Forest mượn vì không thể cạnh tranh một vị trí chính thức tại Anfield.
 

Tiền vệ

 
Joe Cole – Liverpool
 
Liverpool đã phải đánh bại những ông lớn như Manchester United, Arsenal và Tottenham để có được chữ ký của Joe Cole khi cầu thủ kiến tạo này rời Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do hồi mùa hè năm ngoái.
 
Tuy nhiên, một thẻ đỏ ngay ở trận đấu đầu tiên trong màu áo “quỷ đỏ” Liverpool thực sự là một điềm xấu đối với tiền vệ nhỏ con người Anh.
 
Joe Cole gây thất vọng tại Liverpool
 
Trong suốt mùa giải, Joe Cole chỉ ghi được hai bàn thắng và thường mài đũng quần trên băng ghế dự bị của The Kop. Rất có thể tiền vệ 29 tuổi người Anh sẽ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Dalglish ở mùa giải tới.

Stephen Ireland - Aston Villa

Hẳn rất nhiều CĐV của Aston Villa đã “mừng húm” khi Ireland tới CLB này như là một phần trong bản hợp đồng chuyển nhượng tiền vệ Milner tới Man City.
 

Không may cho các fan ruột của Aston Villa,  từ một tiền vệ đầy triển vọng, Stephen Ireland chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quãng thời gian khoác áo Aston Villa. Nguyên nhân dẫn tới sự sa sút của Ireland chính là những chấn thương dai dẳng.

Bebe - Manchester United

Bebe chính là bản hợp đồng “hớ” nhất trong suốt sự nghiệp cầm quân của “ông già gân” Ferguson. Để có được chữ ký của “sao trẻ” Bebe, vị HLV lão làng thậm chí đã phải chi tới 7,4 triệu bảng (~259 tỷ VNĐ).
 
Sir Alex nghĩ gì khi mua Bebe? 

Đáp lại niềm tin của Ferguson, Bebe đã quyết tâm… cắt tóc và thi đấu tròn vai ở những giải bóng đá dành cho đội… dự bị của Manchester United.

Tiền đạo

 
Mauro Boselli – Wigan
 
Khi Wigan “phá két” để đưa tiền đạo người Argentina Boselli về sân DW hồi mùa hè năm ngoái, các fan Wigan đã hi vọng vào một tương lai tươi sáng dành cho đội bóng ruột của mình. Nhưng rồi, họ đã nhanh chóng phải thất vọng với tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử CLB.
 

Trước khi bị tống cổ sang Genoa theo một bản hợp đồng cho mượn hồi mùa đông, thành tích của Boselli là… 1 bàn thắng ở tất cả các mặt trận. Đáng buồn hơn, bàn thắng này được ghi trong trận đấu với đội bóng… Swansea trong khuôn khổ Carling Cup.

Edin Dzeko - Manchester City 

Được HLV Roberto Mancini đưa về sân City of Manchester với mức phí chuyển nhượng lên tới 27 triệu bảng (945 tỷ VNĐ), nhưng những đóng góp của Edin Dzeko cho “gã nhà giàu” Man City là rất hạn chế.
 
Dzeko vẫn chưa thể hiện được nhiều

Tiền đạo người Bosnia đã không thể hiện được phong độ ấn tượng như hồi còn thi đấu cho đội bóng Đức Wolfsburg. Edin Dzeko mới chỉ có 2 bàn thắng cho Man City, thậm chí tiền đạo này còn không được HLV Mancini sử dụng trong chiến thắng 1-0 trước Stoke tại Wembley ở trận chung kết FA Cup.

Fernando Torres – Chelsea

Cái tên gây thất vọng nhất mùa giải Premier League 2010/2011 chắc chắn phải dành cho Fernando Torres.

Tỷ phú người Nga Abramovich đã phải chi tới 50 triệu bảng (~1850 tỷ VNĐ) để đưa siêu tiền đạo người Tây Ban Nha về Stamford Bridge, với hi vọng khả năng săn bàn thượng hạng của T.9 sẽ “nâng bước” Chelsea đến thành công.
 
Torres xứng đáng là cái tên gây thất vọng nhất!

Đáp lại niềm tin tuyệt đối của “ông trùm” Abramovich là sự tịt ngòi gần như… tuyệt đối của Torres. Suốt 4 tháng trời ra sân đều đặn trong đội hình chính, những gì Torres làm được là… một bàn thắng tại giải Ngoại hạng, quá ít so với sự kỳ vọng của HLV Ancelotti, đồng đội cũng như các fan hâm mộ Chelsea.