Đội bóng hạng "làng" ăn phạt nặng vì hỏi mua... Messi

Mật Ong, Theo 14:00 12/03/2011

Liên đoàn bóng đá Pháp vừa quyết định cấm mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 6 tháng với chủ tịch của đội bóng hạng… làng FC Borne.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Số là Cedric Enjolras, chủ tịch FC Borne, trong một phút hứng chí với bạn bè đã quyết định hỏi mua Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Lionel Messi và như để khẳng định độ… “chơi” của mình, Enjolras thậm chí còn gửi đề xuất mua Messi tới văn phòng đăng ký chuyển nhượng cầu thủ của LĐBĐ Pháp.
 
Messi liệu sẽ tới chơi bóng với những đồng đội đang chơi bóng tại giải hạng... 8?

Tất nhiên, lời đề nghị này chỉ là một trò đùa của ngài Cedric Enjolras bởi ngân sách của CLB Borne thậm chỉ còn chẳng đủ… trả lương tuần cho ngôi sao người Argentina.

“Bút sa gà chết”, ngài chủ tịch thích đùa của CLB Borne đã được Liên đoàn bóng đá Pháp “tặng” một án phạt cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 6 tháng vì hành động “dại dột” này.
 
Messi suýt chút nữa trở thành tâm điểm của một trò đùa quá trớn

Yves Begon, người đứng đầu văn phòng đăng ký chuyển nhượng cầu thủ của LĐBĐ Pháp cho biết: “Những hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Đó có lẽ chỉ là một trò đùa nhưng chúng ta cần phải có những việc làm cần thiết để tránh những câu chuyện tương tự tái diễn”.

Phát biểu trước báo chí, nhân vật chính Cedric Enjolras phân bua: “Để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cầu thủ giữa các đội bóng nhỏ, bạn cần phải điền đầy đủ thông tin vào một mẫu đơn trên Internet. Tôi quyết định đăng kí một giao dịch chuyển nhượng, vì vậy tôi gõ tên Lionel Messi, ngày tháng năm sinh cũng như câu lạc bộ của cậu ấy vào hệ thống”.
 
Đừng dại dột đùa với M.10

“Sau đó, tờ đơn đăng kí tới tay phòng đăng ký chuyển nhượng cầu thủ của LĐBĐ Pháp. Họ đã cảm thấy sốc vì trò đùa của tôi và từ chối gửi tới Tây Ban Nha. Giờ thì tôi đã bị đình chỉ công tác 6 tháng. Đó là một trò đùa để giải trí cùng bạn bè, nhưng có lẽ tôi sẽ phải dành 3 tháng “treo giò”  của mình trong quán bar vậy”.