CSKA Moscow 1-1 Man Utd
Ghi bàn: Doumbia 15 - Martial 65
Đội hình thi đấu
CSKA Moscow (4-4-1-1): Akinfeev, Fernandes, V Berezutski (A Berezutski 40), Ignashevich, Schennikov, Tosic, Wernbloom, Eremenko (Panchenko 83), Musa, Dzagoev (Cauna 87), Doumbia.
Man Utd (4-2-3-1): De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Rojo (Blind 63), Schweinsteiger 6 (Fellaini 45), Schneiderlin, Lingard (Depay 80), Rooney, Herrera, Martial.
Trên đất Nga, các CĐV CSKA Moscow chào đón Man Utd bằng một không khí vô cùng cuồng nhiệt, như muốn lấn át tinh thần của đội bóng lớn đến từ nước Anh.
Không biết có phải vì sức ép tâm lý hay không, nhưng Martial đã có pha "chơi bóng ném" trong vòng cấm khiến Man Utd nhận quả phạt 11m ngay phút 15 của trận đấu.
Thủ thành De Gea đã rất xuất sắc cản phá được cú dứt điểm đầu tiên của Eremenko.
Nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đành bất lực trước pha ập vào sút bồi của Doumbia.
Gương mặt thất thần của De Gea và các đồng đội sau khi nhận bàn thua sớm.Mặc dù chơi trên sân khách, nhưng Man Utd kiểm soát bóng tới 72%. Tuy nhiên, lối chơi của Quỷ đỏ nước Anh vô cùng bế tắc.
Trên khán đài, HLV Van Gaal không giấu được nét mặt lo lắng.
Chân sút chủ lực Wayne Rooney tiếp tục có một trận đấu thất vọng, gần như vô hại trước khung thành của CSKA Moscow.
Martial là tội đồ với tình huống dẫn đến quả phạt đền, nhưng chính "thần đồng" người Pháp lại sắm vai người hùng ở phút 65.
Cú đánh đầu hiểm hóc của Martial sau đường chuyền của Valencia đã khuất phục được Akinfeev, gỡ hòa 1-1 cho Man Utd.
Niềm vui của các cầu thủ Quỷ đỏ sau khi san bằng được tỷ số. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Van Gaal đành bất lực trong 25 phút còn lại và rời đất Nga với 1 điểm.
Sau 3 trận ở bảng B, Man Utd có 4 điểm đứng thứ 2 bảng B. Vị trí dẫn đầu thuộc về Wolfsburg, động bóng Đức giành được 6 điểm cùng hiệu số +2 sau chiến thắng 2-0 trước PSV ở trận đấu cùng giờ.
Xếp hạng bảng A sau 3 lượt trận.