CR7 "đuối lí" trong vụ "tiểu Ronaldo"

Mật Ong, Theo 00:00 10/01/2011

Nhiều khả năng bà mẹ khốn khổ của “tiểu Ronaldo” sẽ có cơ hội để đoàn tụ với cậu con trai nổi tiếng của mình.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Thông tin này mới được nhật báo Mirror xác nhận ngày hôm qua.
 
Theo các luật sư có tiếng tại Bồ Đào Nha, bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng mà Ronaldo đã ký kết với bà mẹ trẻ người Anh để được toàn quyền chăm sóc cậu con trai cộng với sự im lặng tuyệt đối từ phía cô sinh viên 20 tuổi thật ra chẳng có một tý giá trị nào tại đất nước… Bồ Đào Nha, quê hương của CR7. Bởi vậy, nếu cô sinh viên 20 tuổi quyết định đưa vụ việc ra tòa án tại quê hương của chàng tiền vệ hào hoa này, nhiều khả năng Ronaldo sẽ nắm chắc phần thua về mình.
 
 
Mới tí tuổi nhưng độ hot của "tiểu CR7" không thua gì ông bố đào hoa. 
 
Eurico Reis, một thẩm phán có 29 năm trong nghề và cũng là chuyên gia trong lĩnh vực luật hôn nhân và gia đình của Bồ Đào Nha, cho biết: “Bản giao kèo giữa Ronaldo và mẹ đứa trẻ thực chất là một dạng hợp đồng không có cơ sở pháp luật, tòa án Bồ Đào Nha không bao giờ chấp nhận loại hợp đồng này. Cô gái bất hạnh kia vẫn có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ chăm sóc cậu con trai của mình như bất kỳ người phụ nữ nào khác." 
 
Lời thú tội có con rơi của CR7 hồi mùa hè vừa qua.

Luật sư Filipe Lousa Viana, một giảng viên đại học, cũng cho biết thêm: "Hiến pháp Bồ Đào Nha quy định rất rõ ràng rằng trẻ em không được phép tách khỏi cha mẹ của chúng. Hơn thế nữa, Công ước LHQ về Quyền Trẻ em cũng ghi rõ đứa trẻ có quyền được sống với cha hoặc mẹ , trừ khi các bậc phụ huynh không có khả năng chăm sóc đứa bé hoặc nếu họ bị tòa án tước quyền nuôi con”.
 
 
 
Có thể "nhóc" Ronaldo sắp được gặp mẹ.
 
Hiện vẫn chưa có bất kì một phản ứng nào từ phía Ronaldo. Tuy nhiên, thay vì những hành động "cự tuyệt" lời khẩn cầu gặp con của bà mẹ trẻ trước đây, nhiều khả năng CR7 sẽ phải tiến hành “đàm phán” lại với “đối tác”, nếu không muốn nhận một thất bại rõ “mười mươi” tại tòa.
 
Nếu đọc được những thông tin này, có lẽ Ronaldo không còn dám "sang chảnh" nữa.