Công Phượng ghi bàn đẳng cấp, U21 HAGL giành vé vào bán kết

Thụy Miên - Ảnh: Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 20:20 24/11/2015

Với chiến thắng 4-3 trước U21 Myanmar trong đó Công Phượng đóng góp 1 bàn, U21 HAGL đã giành quyền vào bán kết giải U21 Quốc tế 2015.

U21 HAGL 3-2 U21 Myanmar

Đội hình ra sân

U21 HAGL: Văn Tiến, Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Thanh Tùng, Công Phượng, Văn Toàn.

U21 Myanmar: Thitsar Min, Thein Zaw, Htike Aung, Lin Tun, Zay Ya, Naing Oo, Mg Lwin, Than Paing, Phyo Aung, Myo Aung, Zaw Hein.

Clip diễn biến chính trận U21 HAGL 4-3 U21 Myanmar.

duylogo-04e3e
Trước khi bước vào trận gặp U21 Myanmar, U21 HAGL chỉ cần một kết quả hòa là sẽ theo chân U19 Hàn Quốc giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, 1 điểm không phải là mục tiêu mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn hướng tới ở trận đấu này.

them1log-9c04f
Nên ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công Phượng và các đồng đội đã không giấu giếm ý đồ chơi tấn công với những pha lên bóng nhanh bên phần sân U21 Myanmar.

myanmarlogo-84123
Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi U21 Myanmar lại có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Sau cú dứt điểm đưa bóng trúng cộc dọc của Zaw Thein, cầu thủ Yan Naing Oo có mặt kịp thời để tung ra cú sút bồi tung lưới U21 HAGL. 

cpghiban2log-3faf4
Nhưng người hâm mộ đội bóng phố núi cũng chỉ mất 7 phút để được chứng kiến bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 17, Xuân Trường có pha chuyền bóng loại hoàn toàn hàng thủ U21 Myanmar đến vị trí của Công Phượng.

cpghiban1logo-f69e6
Sau cú tâng bóng vượt qua thủ thành U21 Myanmar, tiền đạo người Nghệ An dễ dàng đánh đầu vào lưới trống để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

cpghibanlgo-45ae4
Công Phượng và Xuân Trường ôm nhau ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1.

myanmarmunglogo-21b94
Nhưng đến phút 35, U21 Myanmar lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Mg Lwin là người nâng tỷ số lên 2-1 với pha bật cao đánh đầu từ quả tạt chếch bên cánh phải làm bó tay thủ thành Văn Tiến.

vt ghi ban1lgoo-f98a4
Mặc dù vậy, Văn Toàn đã khiến cho cuộc rượt đuổi tỉ số trên sân Thống Nhất trở nên vô cùng kịch tính. Phút 37, Văn Toàn băng xuống lừa bóng qua thủ môn của U21 Myanmar và mất 2 pha dứt điểm, chân sút số 9 của U21 HAGL đã gỡ hòa 2-2.

them2logo-ddf80
Sang hiệp 2, các cầu thủ U21 HAGL tăng tốc, gây sức ép lên phần sân của U21 Myanmar. Đến phút 63, nỗ lực của đội bóng phố núi cũng được đền đáp bằng bàn thắng khá may mắn. Cú sút căng của Kim Hùng bên cánh trái đã chạm người cầu thủ U21 Myanmar đưa U21 HAGL vượt lên dẫn trước 3-2.

8logo-9fbe6
Phút 83, tỷ số được nâng lên 4-2 cho U21 HAGL. Minh Vương sút phạt ngay sát vạch 16m50, không cho thủ môn Thitsar Min cơ hội cản phá. Muốn giành vé đi tiếp, U21 Myanmar phải ghi 3 bàn và không được thủng lưới thêm.

2logo-35d95
Nhưng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, nỗ lực của U21 Myanmar chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở phút 90+5. Thủ môn Văn Tiến không thể bắt dính bóng từ quả đá phạt của đối phương dẫn đến pha lập công của Mg Mg Lwin. Vượt qua U21 Myanmar trong cơn mưa bàn thắng ở sân Thống Nhất, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã giành tấm vé vào bán kết chạm trán U21 Việt Nam, đội đã đánh bại U21 Singapore ở trận đấu trước đó 2 giờ đồng hồ.