Đức - Bồ Đào Nha được coi là trận cầu tâm điểm của bảng G World Cup 2014Dù vậy những diễn biến của trận đấu lại không như những gì các fan kì vọng Bồ Đào Nha thi đấu rất bế tắc trước một đội tuyển Đức được tổ chức chặt chẽ
Ngay ở phút thứ 12, Pereira đã phạm lỗi khá sơ đẳng với Gotze trong vòng cấm, biếu không cho tuyển Đức một cú đá phạt 11m
Trên chấm 11m, Muller dễ dàng hạ Patricio để mở tỷ số cho đội nhà
Niềm vui của Muller sau pha ghi bàn trên chấm 11mỞ trận này, Ronaldo thi đấu hết sức nhạt nhòa. Anh có một vài tình huống sút bóng về phía khung thành Neuer, nhưng tất cả đều không đi trúng đích. Có lẽ chấn thương đầu gối vẫn còn đang hành hạ CR7. Nếu để ý kĩ có thể thấy đầu gối trái của anh vẫn đang được băng bó.
Phút 32, Hummels bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Những cỗ xe tăng Đức
Nổi tiếng là chơi đầu tốt nhưng Pepe lại dễ dàng bị đối thủ hạ gục
Niềm vui của các cầu thủ Đức
Trên khán đài, Thủ tướng đức Angela Merkel và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tỏ ra hài lòng với kết quả của đội bóng áo trắng
Các fan Đức cũng tỏ rõ sự hứng khởi với màn trình diễn của đội nhàTrái ngược với sự hân hoan của người Đức, Ronaldo đứng chết lặng
Phút 37, Pepe nổi khùng với pha ăn vạ của Muller
Anh không giữ được bình tĩnh và dùng thiết đầu công với tiền đạo của Bayern Munich
Hậu quả là Pepe bị truất quyền thi đấu và gần như chấm dứt mọi hi vọng gỡ hòa của đội nhà
Vắng Pepe, Bồ Đào Nha tiếp tục để Đức hành hạ với cú dứt điểm thành bàn của Muller ở phút cuối cùng hiệp 1
Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình trước người Đức Tất cả những dấu ấn anh để lại trên sân là tình huống hùng hổ đòi penalty ở hiệp 2 Cuối trận, Muller hoàn tất cú hat-trick của riêng mình bằng bàn thắng ở phút 78
Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu
Thắng trận 4-0, tuyển Đức đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn ở kỳ World Cup 2014.