Chàng "Skater Boy" đầy cá tính của Lenin Team

Kakashi, Theo 00:00 21/01/2011

Cùng xem chàng trai này có gì "hot" nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Lâm Việt Đức Anh

"Oe oe" vào ngày 27-03-1989

Hiện đang là sinh viên năm cuối ĐH Công Nghệ Thông Tin – ĐH QG TPHCM – chuyên ngành lập trình, thiết kế đồ họa

Sở thích: Ăn cơm mẹ nấu, trượt ván, điện tử "4 nút", gameboy color, vẽ tinh linh và dán tranh ảnh lên tường (?), nghịch máy tính, thắt lưng bằng dây giầy…., xem phim ma, phim hài, hoạt hình One Piece, Doremon, trò chuyện với chú chó trắng (!), thích đội mũ bảo hiểm...

Sở trường: Trượt ván, tham gia CLB Lenin Team, LB Skateshop. Chơi guitar ( guitarist/leader của band PhysTec – Industrial metal)

Ghét: Muỗi, bụi bẩn, bấm còi inh ỏi, chờ đèn đỏ lâu mà cứ nổ máy...

Biệt danh: HELI

 
Lâm Việt "pose" ảnh rất xì-tin nhé!
 
Bất chấp cái rét tháng 1 của mùa đông Hà Nội, chúng tớ vẫn gặp được bạn ý ở tượng đài Lê-nin nơi bạn ý vẫn thường hay tập luyện.

Chào bạn, mất bao lâu để bạn có thể thực hiện pha bay người như thế đấy, bạn tập skate lâu chưa ?

Động tác mình vừa làm là” kick flip”, đây là động tác phổ biển của dân skate chúng tớ mà mọi người hầu như đều biết làm, mình tập động tác này mất tầm khoảng gần 1 tháng. Còn thời gian mình đến với skate là khoảng vào năm 2005, đến nay mình đã có thâm niên 6 năm rồi nhé.
 
Lâm Việt đang thể hiện cú "kick-flip".
 
Đây là một môn thể thao khá khó và nguy hiểm ,vậy sao bạn vẫn quyết định đến với nó thế?
 
Mình không biết phải nói thế nào, đơn giản là mình rất thích skate. Lần đầu tiên được xem “trượt ván” trên TV mình đã rất thèm cảm giác được làm giống như vậy rồi. Đến khi được thực sự trượt trên chiếc ván của chính mình, mình đã nghĩ mình không thể tách rời với môn thể thao này nữa, cảm giác lúc trượt thật sự là rất “phê”.
 

 
Thế còn quá trình tập luyện thì sao, bạn có gặp nhiều khó khăn không?
 
Môn thể thao này là một trong các “X-game”, bởi vậy tất nhiên là nó cũng mang lại không ít rủi ro và chấn thương cho người chơi nó. Những chấn thương kiểu như bong gân hay sứt sẹo là điều thường xuyên xảy ra với dân skate chúng tớ, nhưng mà nó là đam me "ăn vào máu" rồi, nên là vẫn “ chiến” đều!
 
Heli có sở thích thắt lưng bằng... dây giày
 
Tớ thấy ở đây cũng khá nhiều các skater khác, chắc cũng phải là anh em chiến hữu với bạn đúng không, cậu và họ có lập các nhóm để cùng tập luyện và trao đổi kĩ năng không?
 
Tất cả những người đang tập trượt ván ở đây đều là "anh em chiến hữu" với mình hết, và chúng mình đều đang ở trong 1 mái nhà đó là “Lenin team” (hội những skater ở tượng đài Lenin)
 
 
Bạn có thể cho tụi mình biết thêt một vài thông tin về “Lenin team” được không?
 
Team của chúng tớ thường hay tập vào hầu hết các buổi tối trong tuần, với đủ mọi lứa tuổi từ người già nhất là sinh năm 86 đến những em bé mới chỉ có... 4 tuổi. Nói chung mọi người thường tập ít nhất là từ 3-4 buổi, còn những ai có điều kiện thời gia thì có khi tập hết cả tuần luôn ý. Một điều lưu ý cho những ai đam mê trượt ván mà chưa tham gia vào CLB nào thì có thể đến với team chúng tớ. Bọn tớ luôn luôn sẵn sàng chào đón thành viên mới .
 
Kick-flip từ trên cao qua 1 chiếc ván khác.
 
Ngoài “Lenin team” ra bạn có còn tham gia vào vào các CLB khác chứ?
 
Có chứ! Gần đây mình mới tham gia sinh hoạt cùng diễn đàn skatevn.com, và hiện nay mình cũng tham gia trượt ván cho LB skate shop nữa.
 
Heli với pha "360 Flib".
 
Ngoài thỏa mãn cái “phê” mà bạn muốn khi trượt ván, skate có đem lại cho bạn lợi ích gì nữa không?
 
Tất nhiên rồi, làm dân skater bây giờ cũng nhiều cái lợi lắm. Tớ cùng anh em “Lenin” đã từng tham gia rất nhiều chiến dịch quảng cáo nhá! Mỗi lần như vậy tớ cùng mọi người cũng kiếm được một khoản kha khá để liên hoan cùng nhau.
 
 
Trong tương lai bạn có dự định gì xa hơn với skate không?
 
Dự định của mình thì nhiều lắm, nhưng có 2 cái mà mình rất mong có thể làm được: 1 là mình mong có thể được tham gia vào một bô phim về skater cùng với mấy người bạn, còn điều thứ 2 là khi “già” rồi mình sẽ tham gia làm huấn luyện cho các bạn skater trẻ.
 
Không chỉ giỏi trượt street ,bạn ý trượt vert cũng rất pro đấy!
 
Mình thấy mọi người ở đây đều gọi bạn là Heli . Cái tên Heli nó có ý nghĩa gì thế?
 
À , hồi cấp 3, có một loại khí trơ mà mình được học là Heli ( He)…mình rất thích. Mọi người tự hiểu rồi nhé...(cười)
 
Cảm ơn bạn, chúc bạn mạnh khỏe và gặp nhiều thành công thành công trong cuộc sống!
 
Không chỉ là môt Skater đầy tài năng, "Heli" còn là một rocker rất cá tính trong phòng tập. Bạn ý đang là thành viên (guitarist/leader) của band nhạc Rock PhysTec. Khi kể về band nhạc của mình, bạn ý rất tự hào và khoe với chúng tớ rằng ban nhạc của bạn ý sẽ tham gia biểu diễn ở Gala rock sinh viên vào ngày 22/1 sắp tới. Teen nào muốn "khám phá" thêm tài năng của Lâm Việt hãy chú ý điều này nhé!
 
Dưới đây là một vài hình ảnh của Heli trong phòng tập cùng Rock Band của mình...
 
Cùng chiếc đàn cưng...
 
I am a ROCKER!!!!