Các nhóc tì đáng yêu của cầu thủ Việt

Siêu nhân quần hồng, Theo 00:00 05/12/2010

Những cục cưng cực kì đáng yêu của xì ta bóng đá nhà mình đã lộ diện nè!<img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Thiên thần của Việt Thắng

Vợ chồng Thắng "Bế" sau một thời gian "kế hoạch" đã quyết định sinh con đầu lòng là một bé gái rất đáng yêu. Việt Thắng chia sẻ: "Đi xa nhớ hai mẹ con lắm. Lúc nào có thời gian rảnh là đều muốn gọi điện cho vợ để hỏi xem con đang làm gì?".


Việt Thắng hạnh phúc bên vợ và con gái


Thiên thần nhỏ đáng yêu của Thắng "bế" tên là Nguyễn Trang Anh và bé đã được 10 tháng tuổi.

Quý tử nhà Dương Hồng Sơn
 
Cậu con trai cưng của Dương Hồng Sơn đã xuất hiện khá nhiều trên báo chí. Từ Gala Quả Bóng Vàng năm 2008 rồi tiệc sinh nhật tròn một tuổi tại nhà hàng của bố, bé Gia Bảo của vợ chồng Dương Hồng Sơn là nhóc tì nổi tiếng nhất trong số các nhóc tì của xì ta bóng đá.


Bé Gia Bảo của vợ chồng Dương Hồng Sơn

Nhóc Chelsea của thủ môn Thế Anh
 
Cậu bé có nickname rất đáng yêu - Chelsea, không bỏ lỡ trận đấu nào của bố ở sân nhà. Cậu nhóc nhà thủ môn Thế Anh có vẻ như có gen bóng đá của bố khi lần nào ra sân cũng nhất quyết phải chạm vào quả bóng.


Bé Chelsea hiếu động đáng yêu và có gen mê bóng đá của bố
Con gái Đức Thắng
 
Danh thủ một thời Đức Thắng giờ là trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển Việt Nam cho HLV Calisto có một cô con gái xinh như búp bê. Trong bữa tiệc khai trương quán cafe của Thành Lương, Đức Thắng đã mang theo cô con gái yêu của mình.
 
Bé gái xinh xắn đã trở thành người được đề nghị chụp hình chung nhiều nhất bữa tiệc hôm đó chứ không phải bất kì ngôi sao nào của đội tuyển.
 

Đức Thắng và con gái


Bé gái nhà Đức Thắng bên cạnh tiền đạo Công Vinh

Các nhóc tì nhà Hồng Sơn
 
Danh thủ một thời Hồng Sơn có một cậu bé và một cô bé rất đáng yêu. Mỗi khi vợ đi công tác xa nhà, dù bận rộn với việc luyện tập của các học trò ở đội trẻ, nhưng vì hai đứa con quấn bố, nên dù bận rộn thế nào Hồng Sơn cũng luôn dành thời gian để chăm sóc con chứ không mang gửi ông bà. Nhìn một Hồng Sơn tài hoa khéo léo trên sân bóng, một Hồng Sơn nghiêm khắc với các học trò, ít ai biết anh lại là một người đàn ông biết chăm chút cho gia đình như vậy.


Hồng Sơn cùng vợ và hai con