Beckham từng sút phạt thần sầu giúp Man Utd “thoát chết” trước Leicester

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 18:27 28/11/2015

Đêm nay, Man Utd làm khách Leicester với ký ức ngọt ngào trở lại với David Beckham sau 17 năm.

article-2383174-001063C700000258-122_634x480-b35f8

Premier League 1998/99, mùa giải đầu tiên khán giả Việt Nam có dịp được xem trực tiếp giải Ngoại hạng Anh.

Ngay vòng đấu mở màn, Man Utd tiếp đón Leicester trên sân nhà Old Trafford. Thời điểm ấy, Leicester được nhận định là một chú ngựa ô bởi lối chơi nhiệt và sở hữu trong đội hình khá nhiều ngôi sao như Elliot, Savage, Neill Lennon hay Heskey.

Trong khi đó, mùa giải 1998/99 khởi đầu với Beckham với đầy rẫy những rắc rối. Trước đó ở World Cup 1998, hành động trả đũa Diego Simeone trong trận đấu thuộc vòng 1/8 khiến Becks bị đuổi khỏi sân và ĐT Anh sau đó bị loại ở loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, những áp lực và những lời chỉ trích không khiến Becks gục ngã, trái lại còn giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn. Trở lại với trận đấu của 17 năm về trước, Leicester đã khiến sân Old Trafford câm lặng khi dẫn trước Man Utd tới 2-0 bằng các pha lập công của Heskey (7’) và Cottee (76’).

Clip diễn biến trận Man Utd 2-2 Leicester ngày mở màn Premier League 1998/99.

Khi mà tất cả đều nghĩ Man Utd sẽ nhận trái đắng ngay ngày mở màn, Beckham đã tỏa sáng cứu rỗi Quỷ đỏ. Phút 79, Terry rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với dấu giày của Becks. Đến phút 94, “Nhà hát của những giấc mơ” đã nổ tung khi Beckham tung ra cú sút phạt thần sầu gỡ hòa 2-2 cho Quỷ đỏ.

Khép lại mùa giải ấy, Man Utd giành ngôi vô địch với 79 điểm (hiệu suất +43), chỉ hơn Arsenal (78 điểm) đúng 1 điểm. Premier League mà một cuộc chiến trường kỳ, nhưng rõ ràng cú sút phạt của Becks không chỉ mang về 1 điểm, mà còn là liều thuốc tinh thần với Man Utd. Nếu M.U khi ấy nhận thất bại ngay ngày ra quân, chưa chắc đội bóng của Sir Alex đã cán đích ở vị trí số 1 vào cuối mùa.

Gif-b35f8

Sau 17 năm, Man Utd gặp Leicester trong một trận đấu được coi là tâm điểm. Leicester cũng giống 17 năm trước đang gây ngỡ ngàng cả giải Ngoại hạng Anh với vị trí số 1 trong bảng xếp hạng, đứng trên chính Man Utd.

Tất nhiên, không một CĐV Man Utd nào muốn đội bóng nửa đỏ thành Manchester phải rơi vào tình cảnh thót tim như mùa 1998. Nhưng với những màn trình diễn đáng thất vọng của thầy trò HLV Van Gaal gần đây, nhiều Manucian hy vọng sẽ được thấy một ngôi sao nào đó tạo nên khác biệt như Becks năm xưa.