"Spider-Man: Into the Spider-Verse" xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm!

Ngọc King, Theo Helino 00:00 11/12/2018

Ngoài phong cách độc đáo, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (Người Nhện: Vũ Trụ Mới) còn là màn ra mắt cực kỳ trọn vẹn của cậu bé Nhện da màu Miles Morales.

Làm một bộ phim về Người Nhện ngày nay không phải là việc dễ dàng khi khán giả đã thuộc lòng gia phả của anh chàng Peter Parker và nhất là Marvel còn đang chuẩn bị tung ra phần hậu truyện cho Spider-Man mang tên Far From Home ra mắt vào năm sau. Thế nhưng Sony luôn là một gã khôn ngoan khi chiếm lấy những thị phần màn ảnh không ai ngờ tới. Thành công của Venom gần đây và Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người Nhện: Vũ Trụ Mới) cho thấy họ không cần Peter Parker làm kép chính để có thể viết tiếp những câu chuyện liên quan đến Người Nhện mà khán giả có thể thoải mái thưởng thức.

Trailer "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 2.

Spider-Man: Into the Spider-Verse là câu chuyện về cậu bé Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng) sống trong vũ trụ song song (Ultimate Universe). Sau một lần bị nhện phóng xạ cắn, Miles phát hiện ra mình có khả năng giống Người Nhện. Cậu đã bắt gặp Peter Parker và chứng kiến sự ra đi của anh hùng này, từ đó Morales hứa sẽ hoàn thành những gì mà Peter bỏ lại.

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 3.

Trong sự kiện mà Peter Parker tử nạn, đa vũ trụ (multiverse) cũng đã mở ra. Thế giới của Miles bỗng nhiên đón nhận sự xuất hiện của 5 Người Nhện khác bao gồm Peter B. Parker (là chàng Peter mà chúng ta đã biết), nàng Nhện Spider Gwen, Nhện Nhật Bản đến từ tương lai Peni Parker, Nhện đen trắng Spider Noir và Nhện Ba Chỉ Spider - Ham. Cùng nhau, họ phải tìm cách về lại thế giới của mình nếu không "sẽ chẳng còn có ai có nhà để mà về nữa".

Câu chuyện độc đáo về một cậu bé Nhện da màu

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 4.

Quên những gì bạn từng biết về Người Nhện đi! Lần này trung tâm của câu chuyện không phải là chàng trai mồ côi Peter Parker ở với dì May và mất chú Ben, mà là Miles Morales cậu bé người Mỹ gốc Phi lai Puerto Rico đến từ vũ trụ Ultimate (Ultimate Universe). Ở đó, Miles vẫn có cả cha mẹ và thân thiết với người chú Aaron. Cậu bé 13 tuổi này có sở thích nghe nhạc, vẽ graffiti và dán sticker khắp nơi. Nghe chẳng giống Peter chút nào đúng không?

So với một Peter Parker mệt mỏi và thờ ơ của vũ trụ mà ai cũng biết là ở đâu đấy thì Miles Morales trong phần phim hoạt hình này sẽ đúng chất một "nhện teen", người quan tâm tới an nguy cho gia đình và thành phố của mình nhiều hơn là trách nhiệm cứu thế giới.

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 5.

Thuộc thế hệ "em nhỏ" của dàn Người Nhện, nhưng xem ra Miles Morales đã làm rất tốt trong vai trò ra mắt Spider-Man Ultimate trên màn ảnh.

Trên truyện, đây cũng là nhân vật còn khá mới khi được tạo nên bởi tác giả Brian Bendis và hoạ sĩ Sara Pichelli vào năm 2011 trong tập Ultimate Fallout #4. Lần đầu tiên khán giả sẽ được làm quen với cậu bé Nhện đáng yêu này, lắng nghe tâm tư tình cảm của Miles và nín thở theo dõi hành trình của cậu từ một thiếu niên yếu ớt trở thành Spider-Man gánh vác trọng trách bảo vệ Brooklyn.

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 6.

Into the Spider-Verse đã khéo léo lồng ghép những rắc rối của tuổi thiếu niên: học hành, ước mơ và tình cảm gia đình của Miles vào với trọng trách tiếp tục con đường mà Peter Parker đã để lại.

Trong thời lượng gần 2 tiếng, ta được thấy hành trình trọn vẹn và cảm động mà Morales đã trải qua để trưởng thành. Có những trường đoạn sẽ khiến người xem phải rơi nước mắt vì mất mát mà cậu phải chịu đựng, ta cảm thấy ấm lòng vì cuối cùng thì chàng Nhện teen này vẫn được bao bọc trong tình yêu thương và cả sự hồi hộp khi chứng kiến thử thách mà cậu bé này phải trải qua cũng khó khăn như của bất cứ Người Nhện nào. Miles Morales vừa đem tới cảm giác thân thuộc cho khán giả, lại thổi làn gió mới mẻ vào hình tượng quá quen thuộc này.

Dàn Người Nhện đông đảo đầy cá tính

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 7.

So với Peter Parker trong thế giới của Morales thì anh chàng Peter B. Parker là một phiên bản "xấu toàn diện" khi vừa béo vừa lôi thôi lại nghèo. Thế nhưng đó mới chỉ là một mảnh ghép trong dàn Nhện năm người mười tính mà Into the Spider-Verse quy tụ.

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 8.

Trong khi hầu như mọi sự tập trung dồn cả cho Miles, thì mỗi phiên bản Người Nhện xuất hiện trong phim đều có câu chuyện riêng độc đáo và đáng nhớ.

Peter già nua và thờ ơ bởi anh đã phải gánh vác trọng trách làm Người Nhện hơn 20 năm, rồi những chuyện tình cảm và gia đình chẳng suôn sẻ khiến anh chàng rơi vào cái gọi là "khủng hoảng tuổi trung niên". Gwen Stacy dù bằng tuổi Morales nhưng lại là một cô nàng già dặn và khép kín bởi mất mát quá sớm. Họ đều tưởng rằng mình là Người Nhện duy nhất cho tới khi rơi vào vũ trụ của Ultimate. Cuộc gặp gỡ định mệnh với cậu bé đã thay đổi những siêu anh hùng này theo hướng tích cực, khiến họ cảm thấy bớt cô đơn và có động lực để làm những điều mình chưa từng làm trước đây. Bao trùm trong cả bộ phim là niềm vui, sự lạc quan của những Người Nhện khi họ nhận ra mình không cô độc trong vũ trụ này.

Phần phim Người Nhện đẹp mắt nhất từ trước tới nay

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 9.

Into the Spider-Verse có được phần "nhìn" tuyệt vời với phong cách hoạt hình giả truyện tranh halftone khiến mỗi cảnh phim giống như ta đang lật giở từng trang truyện với hiệu ứng chân thực đến bất ngờ. Có thể nói đây là tác phẩm độc đáo và đẹp mắt nhất về Người Nhện từng được ra mắt từ trước tới nay, mà công lớn thuộc về hai nhà sản xuất Phil Lord và Christopher Miller.

Nhiều phân cảnh chiến đấu diễn ra dồn dập, chớp nhoáng và cực kỳ hồi hộp với điểm nhấn là các hình khối pop art có màu sắc đối chọi rực rỡ, cách sử dụng chữ cái minh họa, các dấu chấm và hình vẽ ("line work and painting and dots"). Khán giả chắc chắn sẽ phải ấn tượng với bảng màu của phim, từ sắc tím xanh chủ đạo của thành phố Brooklyn trong thế giới Ultimate cho tới sắc vàng đỏ của cánh rừng, màu đỏ - đen trên trang phục của Morales... tất cả như đập vào mắt chúng ta khiến ta quên rằng mình đang xem phim.

Spider-Man: Into the Spider-Verse: Xứng đáng là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm! - Ảnh 10.

Nhân vật trong phim cũng được vẽ mô phỏng truyện tranh thay vì phong cách "mềm mịn" theo chủ nghĩa hiện thực rất thịnh hành hiện nay.

Sau hơn một thập kỷ Marvel thống trị dòng phim siêu anh hùng, thật tuyệt vời khi được thưởng thức một bộ phim hoạt hình siêu anhh hùng mới mẻ với nhịp điệu riêng tới thế. Chúng ta không sống trong thế giới của Morales, nhưng Into the Spider-Verse đã mang thế giới của cậu ấy lại với chúng ta, nhắn nhủ rằng sức mạnh lớn thì niềm vui cũng lớn.

Spider-Man: Into the Spider-Verse dự kiến khởi chiếu từ ngày 14/12/2018.