Soobin Hoàng Sơn: "Tôi từng không có nhiều cảm giác với Phía Sau Một Cô Gái"

AU - Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/01/2017

Nổi bật lên trong năm 2016 với rất nhiều thành tích, đặc biệt là bản hit "Phía sau một cô gái" được vang lên khắp mọi nơi, Soobin Hoàng Sơn bứt phá nhanh chóng để trở thành cái tên triển vọng hàng đầu Vpop chỉ sau một thời gian ngắn.

Sau nhiều năm sinh hoạt trong cộng đồng Underground, Soobin Hoàng Sơn chính thức hoạt động Mainstream (Overground) bằng việc tham gia "The Remix 2016" và lập tức gây chú ý bởi nội lực vốn có cùng ngoại hình sáng. Bước ra khỏi cuộc thi với giải Bạc, Soobin Hoàng Sơn tung ra một vài sản phẩm âm nhạc và tạo nên cơn sốt thật sự với bản hit "Phía sau một cô gái". Cú nổ lớn này đã đưa tên tuổi Soobin Hoàng Sơn trở thành Ca sĩ mới nổi bật nhất của làng nhạc Việt trong năm 2016. Chính với những thành công đó, chúng tôi đã quyết định chọn nam ca sĩ trở thành nhân vật "xông đất" của Tết Đinh Dậu 2017.

Không thể xuề xòa như thời Underground nữa!

Năm 2016 là cột mốc rất lớn trong sự nghiệp của Soobin Hoàng Sơn sau nhiều năm ca hát, với dấu ấn đầu tiên là "The Remix", bên cạnh đó còn có bản hit "Phía sau một cô gái" và giải Ca sĩ mới nổi bật của WeChoice Awards 2016. Bạn thấy mình đang gặp thời?

Thành công đó là một sự ngẫu nhiên, và có thể đúng như là anh nói, tôi gặp thời. Tôi là nghệ sĩ, chỉ đơn thuần muốn cống hiến cho nghệ thuật, cố làm những cái gì hay nhất, luôn đổi mới để khán giả không nhàm chán và thấy được mình không lẫn lộn với những ca sĩ khác. 

Từ thời điểm bắt đầu tham gia "The Remix" tôi cảm giác được năm nay mình sẽ làm được rất nhiều thứ, chứ không nghĩ là mình sẽ nổi tiếng hơn. Năm nay cũng là năm đầu tiên tôi hoạt động chuyên nghiệp tại Sài Gòn. Có rất nhiều thứ làm mình bị bỡ ngỡ, nhưng trải qua 1 thời gian cùng sự giúp đỡ của nhiều người, cuối cùng tôi đã có được nhiều thành quả đáng nhớ.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng không có nhiều cảm giác với Phía Sau Một Cô Gái - Ảnh 1.

Đạt được rất nhiều thứ, vậy có điều gì bạn mong muốn nhưng chưa thể làm được?

Thật ra là có rất nhiều. Tôi là ca sĩ nên chỉ muốn tập trung vào chuyên môn là sáng tác và hát, vì vậy cũng rất cần một ekip giúp mình những việc ngoài lề như make up, tóc tai hay là quần áo... Hồi mới vào Sài Gòn thì những thứ này tôi phải tự lo hết, tuy nhiên đến hiện tại thì mọi thứ cũng ổn hơn.

Tiện nhắc đến những "việc ngoài lề", tôi nghĩ chắc cũng nhiều bạn bè trong giới underground than phiền "Soobin dạo này chải chuốt quá..."?

(Cười) Thật ra họ hiểu khi tôi đã bắt đầu hoạt động mainstream rồi thì những thay đổi đó là cần thiết. Cũng có những người nói với tôi là không nên "làm quá", giữ những cái chất vốn có của mình thì mọi người sẽ nhớ đến mình lâu hơn. Tôi bảo là "ok", nhưng cái mình cần chỉ là nhìn cho đẹp lên thôi chứ không phải cố để quá lố gây chú ý cho khán giả.

Soobin Hoàng Sơn hát "Đi để trở về" dành tặng độc giả

Xuất thân từ underground nhưng gây dựng sự nghiệp trong một môi trường cần nhiều hào nhoáng, bề nổi. Thời gian qua con người bạn đã được mài giũa thế nào?

Từ lúc tham gia "The Remix", tôi đã bị choáng ngợp bởi những sự hào nhoáng, những cái hoành tráng tại Sài Gòn khi một nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Một nghệ sĩ underground ở sân khấu sẽ rất khác, hướng đến sự chân chất nhưng phải chất và nhạc phải hay. Tại cuộc thi đó, dù trên sân khấu chúng tôi trông không quá hoành tráng nhưng những cái cần thiết như nhạc, nhảy, hát thì đã cố gắng để làm thật tốt. 

Về sau này, tôi mới nghĩ rằng khán giả cần mình phải long lanh hơn, chỉn chu hơn chứ không thể xuề xòa như trước nữa. Đó cũng là bước thay đổi rất lớn về tư tưởng đối với tôi. Tôi sẽ không đứng trên sân khấu hát một mình mà sẽ có vũ đoàn hỗ trợ, quần áo phải có đầu tư.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng không có nhiều cảm giác với Phía Sau Một Cô Gái - Ảnh 3.

Từng hoạt động âm nhạc nhiều năm nhưng khá lận đận vào thời gian trước đây. Có bao giờ bạn đã rơi vào cảm giác bế tắc?

Thật sự thì đã có lúc tôi cảm thấy bế tắc, là khi hoạt động tại Hà Nội. Vào Sài Gòn, tôi chỉ biết đây là vùng đất giúp ca sĩ người có nhiều show hơn, hoạt động nhiều hơn nhưng lại không nghĩ là nó sẽ tạo cho mình một động lực rất lớn để làm nghề. Lúc ở Hà Nội tôi rất bế tắc, nghĩ là khả năng của mình có nhưng chẳng biết phát triển thế nào, sẽ làm những gì khác ngoài sáng tác, viết bài, thu âm rồi chia sẻ miễn phí trên mạng để chờ đợi một điều may mắn đến với mình. Đến lúc bước chân vào Sài Gòn thì tự nhiên những dự định, những điều mới đến làm tôi có động lực để tiếp tục những điều đang làm

Không chạnh lòng vì có hit nhờ hát nhạc người khác

Với bản hit "Phía sau một cô gái", không biết có đúng không nhưng dựa vào những gì bạn từng làm, tôi đoán bạn đã không thích lắm khi lần đầu nhận bài hát đó từ Tiên Cookie?

Tôi chính là người thu âm demo bài "Phía sau một cô gái" cho Tiên Cookie, nhưng ngày xưa bài đó có một tên khác. Nói chung khi lần đầu nghe thì đúng là cũng không có cảm giác gì mấy. Đến khi tôi tình cờ mở lại những project trong máy tính ra nghe lại vì có ý định thử hát nhạc của Tiên Cookie, thì đây là bài mà tôi cảm được và hát vừa giọng nhất. Nó như cái duyên, trong số 7-8 bài demo thì tôi lại chọn bài "Phía sau một cô gái". Nếu chọn bài khác thì chưa chắc đã có một bản hit như bây giờ.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng không có nhiều cảm giác với Phía Sau Một Cô Gái - Ảnh 4.

Lúc biết bài hát của mình được đón nhận như vậy thì cảm giác như thế nào, có bất ngờ hay chỉ thấy bình thường thôi?

Anh phải nghĩ là bài hit đầu tiên trong cuộc đời thì nó rất là... (cười)

Nhưng chắc cũng có chút cảm giác chạnh lòng. Vừa hát nhạc của người khác là thành hit ngay?!

Chắc là không chạnh lòng đâu. Vì những bài tôi viết nó thuộc về đam mê, mang những màu sắc từ underground nên không được phổ cập đến đại chúng nhiều, không đến được với số đông nhiều. Nhưng những bài đó lại được những người yêu mến tôi từ những ngày đầu, những người yêu thích nhạc hip-hop RnB ủng hộ. Nói chung trong tư tưởng của tôi thì khi mình đã có một bài hát đại chúng rồi thì sẽ thoải mái làm những thứ khác. Cả năm thỉnh thoảng tôi sẽ ra một bài như thế.

Bạn làm cách nào để cân bằng được giữa cái đại chúng và cái mà mình yêu thích?

Ngày xưa tôi hơi bảo thủ về khoản âm nhạc của mình. Thứ nhất là ít khi nào tôi nghĩ mình sẽ hát sáng tác của người khác, hoặc chỉ chịu hát bài của những nhạc sĩ, anh em thân cận. Mãi về sau này, tư tưởng mới được thay đổi rất nhiều khi mình nhận ra chất xám của mỗi người cũng chỉ đến một giới hạn nào đó, nó sẽ bị đi vào lối mòn, và là lúc mình cần thay đổi.

Vào trong Sài Gòn, công việc ca hát cuốn tôi đi nhiều quá khiến có lúc tôi cảm thấy mình không thể viết ra được một chữ nào. Viết được thì những cảm xúc đó lại không được như ngày xưa nữa, đầy sự áp đặt và mong muốn thành hit, chứ bản thân mình cũng không thật sự thích. Thế là sau "Lalala" tôi nghĩ mình sẽ không hát những bài mình viết nữa, để những bài đó khi nào có thời gian, đầu óc thư giãn thì sẽ tiếp tục. Ngay lúc đó thì tôi đã chọn "Phía sau một cô gái" của Tiên Cookie.

Soobin Hoàng Sơn: Tôi từng không có nhiều cảm giác với Phía Sau Một Cô Gái - Ảnh 5.

Có nhiều người bày tỏ sự thất vọng về MV "Phía sau một cô gái". Có vẻ như chính bạn cũng không chuẩn bị cho sự thành công của ca khúc này, ngay cả MV cũng không lên kế hoạch quay từ trước?

Lúc làm xong audio của "Phía sau một cô gái", tôi cũng chỉ nghĩ "À bây giờ làm bài này xong rồi, không biết là có hit không nhưng mà thôi cứ up bài lên, đừng suy nghĩ gì nhé", thì tự nhiên nó thành hit. Lúc đó tôi và Tiên Cookie mới cuống cuồng lên tìm ekip để thực hiện MV một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó còn rất nhiều khó khăn, trắc trở nên khi MV có thể ra mắt, tôi và ekip cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Tôi hiểu tâm lý của người ta chứ, mọi người vẫn thích xem cái gì dễ hiểu, đơn giản, nhất là dòng nhạc ballad nữa. Nhưng tôi thích cái gì đó nó phải gây tò mò, kích thích suy nghĩ một tí. Và thêm một điều nữa là thời điểm làm MV là dịp cuối năm, rất nhiều ekip bận và thời gian rất gấp. Để có thể quay được bài hát đó kịp theo kế hoạch thì cũng đã tốn rất nhiều nước bọt để giục ekip (cười). 

Sau "Phía sau một cô gái" sẽ là gì?

Trong năm 2017 tôi có một project mang tên là S project gồm 4 - 5 bài hát, ra mắt từ tầm tháng 3 cho đến cuối năm. Mỗi 1 bài hát trong project này sẽ là một màu âm nhạc khác nhau, khán giả sẽ nghe mỗi bài một kiểu khác, không bị nhàm chán, không bài nào đụng style với bài nào.

Thử nghĩ xem hình ảnh của Soobin Hoàng Sơn về sau như thế nào, Tết năm 2027 chẳng hạn?

Từ bé tôi đã nhiễm máu từ bố, thích làm một leader (thủ lĩnh). Sau này dù gì đi nữa tôi vẫn trung thành với nghệ thuật và cố gắng để có 1 công ty riêng, chuyên về đào tạo nghệ sĩ. Tôi thấy mình có chút chuyên môn, có thể nhìn được nhân tài và biết cách huấn luyện các bạn ấy như thế nào. 10 năm nữa tôi không đi hát nữa, giải nghệ hay sao đó, tôi sẽ quay về làm producer – một công việc ngày xưa tôi rất là thích. Và tôi sẽ tập hợp những bạn trẻ đam mê âm nhạc Hip-hop, RnB, nhạc điện tử nói chung, cùng với những người anh tôi khác như Touliver, JustaTee để cùng nhau làm nhạc và phát triển. Ngày xưa tôi có đi Hàn Quốc rồi nên được biết công nghệ đào tạo thực tập sinh như thế nào, cách họ huấn luyện ngôi sao trẻ như thế nào... thì bây giờ tôi muốn làm như thế ở Việt Nam. Tôi muốn có một nơi có thể training, thực sự phát triển được tài năng của các bạn ấy. 

Cảm ơn Soobin về cuộc trò chuyện và chúc bạn sẽ thành công nhiều hơn nữa trong năm 2017!

Nhân dịp đầu năm mới, Soobin Hoàng Sơn xin gửi lời chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Soobin cũng chúc Kenh14.vn sang năm mới sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.