Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau

Cade; Thiết kế: Trường Dương, Theo Trí Thức Trẻ 08:36 28/06/2019

Một tin thông báo ly hôn, một tờ hôn thú có giá trị chưa đến 2 năm, đó chính là tận cùng của kết thúc cho chuyện tình cổ tích mang tên Song Joong Ki và Song Hye Kyo, hay là sự tiếc nuối tận cùng của công chúng khi hiện thực chẳng hề như mơ?

On this day có nhắc các bạn không? Khoảng thời gian của gần 2 năm về trước, có một đám cưới khiến cả thế giới sục sôi. Đám cưới của đôi kim đồng ngọc nữ xứ kim chi - sau một hành trình tình yêu chẳng thua kém một bộ phim ngôn tình ngọt như đường mà chúng ta vẫn hay xem. Đám cưới cổ tích có lẽ vẫn như giấc mơ về một kết thúc có hậu như mong muốn của hàng triệu người hâm mộ…

"Tôi đồng ý lấy Song Hye Kyo làm vợ. Tôi xin thề. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những con đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải đi qua trong cuộc đời. Có thể sẽ gặp giông tố, bão bùng, thậm chí sẽ có lúc bị gục ngã. Nhưng, mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dũng cảm đứng lên, dùng nụ cười tinh nghịch để nói với đối phương rằng đây chẳng phải là chuyện gì to tát. Và, chúng tôi cũng sẽ học được cách kiên cường và dũng cảm để tiếp tục cuộc hành trình đã chọn" - Song Joong Ki đốn tim đông đảo nữ giới vì phát ngôn chung thủy trọn đời. Một lời nói của người đàn ông sống trong hạnh phúc, đang đứng trước người bạn đời của mình với lời chúc phúc của cả thế giới này. Hạnh phúc tưởng như bền lâu mãi mãi như lời hứa chắc nịch của người đàn ông ấy từng tuyên bố, cuối cùng cũng như bong bóng xà phòng.

Để mà nói về chuyện tình yêu đẹp, nhiều người hay nghĩ về chuyện tình Song Song. Nếu tính về duyên phận, hay cả về sự đẹp đôi, lẫn tình cảm mà họ dành cho nhau trong suốt thời gian quen biết, theo đuổi rồi chính thức yêu; có lẽ kết thúc bằng một đám cưới với hình ảnh về gia đình nhỏ hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười là sở nguyện của biết bao người theo dõi hay yêu mến họ.

Song Hye Kyo là hình mẫu ngọc nữ, là người yêu lý tưởng của biết bao người đàn ông. Từng hẹn hò với 2 người đàn ông ưu tú của giới giải trí là Lee Byung Hun và Hyun Bin rồi chia tay trong tiếc nuối, cũng từng có tin đồn với bao bạn diễn đẹp đôi khác, nhưng người ta vẫn thấy Song Hye Kyo lẻ bóng một mình. Ở tuổi gần 40, có lẽ sắc đẹp, tiền bạc và cả địa vị trong ngành giải trí đã khiến nữ diễn viên khó có thể tìm được một người “phù hợp hoàn hảo” để có một tình yêu cuồng nhiệt kiểu thanh xuân. Nhưng sự chờ đợi luôn được đáp đền xứng đáng, trời xui đất khiến, Song Hye Kyo gặp Song Joong Ki.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 1.
Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 2.

“Vì đối phương là Song Hye Kyo, nên tôi muốn ở bên cô ấy trọn đời”, Song Joong Ki nói về người phụ nữ mình yêu.

Lần đầu gặp nhau ở phim trường “Gió mùa đông năm ấy”, Song Joong Ki đã đem lòng ngưỡng mộ Song Hye Kyo như một nàng thơ, như một nữ thần trong mộng của đời mình. Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như duyên phận không đưa họ một lần nữa đến với nhau thông qua lần hợp tác đình đám của bom tấn truyền hình “Hậu duệ mặt trời”. Song Joong Ki ngày ngày dõi theo người phụ nữ mà mình luôn mơ về, chăm sóc cô và nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói với cả thế giới rằng “Cô ấy chính là người phụ nữ duy nhất của đời tôi". Và rồi chàng tài tử hào hoa đã theo đuổi thành công người con gái là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai trên thế giới này. Báo chí tung bằng chứng hẹn hò “phim giả tình thật”, những hành động ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi ở ngoài đời thực khiến cho công chúng phải phát cuồng vì “rốt cục thì cặp đôi Song Song cũng yêu nhau rồi”. Và cách yêu của họ thật sự ngôn tình, nhưng không phô trương, lại quá đỗi gần gũi và ngưỡng mộ, để bất cứ ai cũng đều muốn chúc phúc cho họ.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 3.

“Gặp được nhau là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Cho dù đến một ngày nào đó không còn gì cả, tôi vẫn sẽ giữ một tình yêu chân thành”, ấy là lời hứa của chú rể Song Joong Ki.

“Anh ấy là người tôi có thể mở lòng ra chia sẻ về mọi điều”, Song Hye Kyo trìu mến nói về người chồng mà cô chọn lựa.

Một ngày đẹp trời, thế giới đón nhận tin hạnh phúc. Cặp đôi vàng trong làng giải trí chính thức tổ chức hôn lễ sau màn cầu hôn của Song Joong Ki tại Nhật, trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Song Joong Ki chờ đợi từng ngày để đưa Song Hye Kyo tới xứ sở mặt trời mọc, một nhà hàng nhỏ đơn giản nhưng ấm áp chứa đựng nhiều kỷ niệm của hai người. Song Joong Ki ngày đó đã “run rẩy” quỳ gối và nói về một lời hứa cùng tương lai giữa hai người. Chỉ như vậy đã đủ để người phụ nữ trải qua nhiều chuyện như Song Hye Kyo bật khóc vì hạnh phúc và nhận lời cầu hôn. Màn cầu hôn tuy được người trong cuộc nói rằng, chỉ là nghi thức đơn giản, nhưng cũng đủ để mọi người thấy được tình cảm mà họ dành cho nhau.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 4.

Rồi hôn lễ đình đám cũng diễn ra trong sự vỡ òa vì hạnh phúc của hàng triệu người. Có lẽ, đây là cặp đôi mà nhiều người quan tâm nhất, quan tâm việc họ yêu nhau thế nào, sống với nhau ra sao, vì sự kín đáo nhưng vẫn đầy lãng mạn mà hai người thể hiện làm người ta liên tưởng đến sự bền vững và hạnh phúc. Rằng cặp đôi đang là minh chứng sống động nhất cho việc cổ tích vẫn tồn tại trên đời.

Rồi, cũng là một ngày đẹp trời, thế giới chấn động đón nhận tin ly hôn. Chắc hẳn hàng triệu người đều chung một cảm giác, đó là buồn và tiếc nuối. Và nhất là Song Joong Ki cách đây ít lâu vừa trấn an với người hâm mộ rằng cuộc sống hôn nhân vẫn đang ổn, và vợ chồng anh vẫn hạnh phúc, mặc cho báo chí hay thiên hạ vẫn đồn đoán rằng họ chia tay. Chuyện Song Song ly hôn không chỉ là tin tức chấn động đơn thuần, còn là cú đánh phũ phàng của hiện thực vào những người từng mơ về tình yêu cổ tích và sự vĩnh cửu. Chỉ vẻn vẹn một câu thông báo ngắn gọn để rồi hàng triệu người ngày nào từng tung hô chúc phúc cho đám cưới, giờ lại vỡ òa vì kết cục bất ngờ không trọn vẹn.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 5.

Công chúng hoang mang ngơ ngác trước một biểu tượng tình yêu sụp đổ, xót xa vì nhìn lại hành trình gắn bó đẹp như tiểu thuyết của cặp đôi quyền lực nhất ngành giải trí. Không ai muốn tin vào sự thật này, bởi vì đám cưới cổ tích tạo cho tất cả mọi người một cảm giác quá chân thực. Giống như xem một bộ phim ở ngoài đời, chuyện tình đẹp như mơ chẳng ai lại muốn một cái Sad Ending, một kết cục buồn.

Những lời ngọt ngào họ vẫn dành cho nhau, đâu đó vẫn văng vẳng trong đầu người hâm mộ. Ngay cả giây phút Song Joong Ki trong bộ vest chú rể dắt tay Song Hye Kyo với bộ váy cưới trắng muốt vào lễ đường, tuyên thệ rằng “sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời” vẫn như một thước phim đẹp còn lưu mãi trong đầu biết bao người. Nhưng chuyện tình yêu nói kết thúc thì là kết thúc, kết thúc rồi người ta mới vỡ lẽ rằng, hóa ra mọi thứ ước hẹn đều chẳng thể vượt qua nổi những thử thách của cuộc đời và của lòng người.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 6.

Song Joong Ki tuyên bố “muốn dàn xếp mọi chuyện một cách suôn sẻ thay vì tấn công và đổ lỗi cho nhau”, Song Hye Kyo thì phát ngôn rằng “do đôi bên quá khác biệt”. Ai ngày xưa trầm trồ ngưỡng mộ thì giờ đây cũng đã thất vọng đủ. Những lời lẽ ngày xưa họ dành cho nhau nhiều tới mức có thể viết thành hẳn một cuốn sách, thì bây giờ lời tuyên bố chia tay chỉ ngắn gọn như một bản tin vắn khô khốc. Sự tương phản đến mức người hâm mộ khó có thể tin được rằng đây là sự thật. Nhưng dù thế nào thì họ cũng sẽ chia tay. Mà không, họ đã chia tay rồi, chỉ là khi thông báo cho công chúng biết thì quá trình này được rút ngắn lại nhiều hơn.

Đúng là chẳng có gì tàn nhẫn hơn chuyện khi chúng ta hết yêu một ai đó. Có thể hôm nay thề nguyền sống chết, chỉ yêu mình đối phương, nhưng thời gian trôi đi rồi mọi thứ thay đổi, đến chúng ta còn không lường được sự khác lạ của chính mình, huống chi là tình cảm? Xót một điều rằng, chuyện tình tưởng như sâu đậm và bền chắc ấy, tưởng như chẳng điều gì có thể lay động được ấy, thế rồi vẫn tan vỡ được, chỉ vì một lý do ngắn-gọn-hơn-bao-giờ-hết, đó là “quá khác nhau”!

"Dù sao thì tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, tôi cũng sẽ phải kết hôn thôi. Bản thân tôi nghĩ rằng, có những thứ quan trọng hơn danh tiếng. Và lý do quan trọng nhất: Vì người đó là Song Hye Kyo. Vì đối phương là Song Hye Kyo, tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy trọn đời". Lời Song Joong Ki dành cho vợ thuở nào chắc hẳn nhiều người hâm mộ cũng thuộc làu vì nó quá ngôn tình, cũng quá đi vào lòng người. Anh còn dành cho bà xã, mà không, đến thời điểm hiện tại chúng ta phải xót xa gọi đó là VỢ-CŨ những lời ngọt ngào tựa mật tựa đường. Thế rồi hiện thực cũng chứng minh cho chúng ta rằng, cổ tích là không có thực. Cuộc hôn nhân dồn dập, cuồng nhiệt, vội vã cũng phải kết thúc bằng một tờ đơn ly dị không hơn không kém. Ai không muốn tin thì cũng vẫn phải tin, rằng chưa chắc khi yêu, những lời thề thốt tốt đẹp, những lời hứa hẹn bạc đầu, lại có thể mang đến một cái kết có hậu.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 7.
Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 8.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo, họ đủ sắc, đủ tài năng, đủ giàu có, đủ trưởng thành để sánh đôi cùng nhau. Nhưng ngay cả có những điều ấy thì không có nghĩa là cuộc sống của họ không có những rào cản, không có mâu thuẫn và không có sóng gió hay thử thách. Những thử thách trong hôn nhân khốc liệt đến mức có thể khiến người ta cạn sạch tình cảm, chỉ có điều là chúng ta hoàn toàn chẳng ngờ đến việc, đoạn tình cảm ấy của họ chẳng đủ sâu sắc đến mức có thể cùng nhau vượt qua.

Điều đáng buồn hơn, là trong suốt hơn nửa năm nay, khi truyền thông lùm xùm về những tin đồn rạn nứt. Fan bán tín bán nghi khi khui ra những bằng chứng chứng minh việc cặp kim đồng ngọc nữ đã chẳng còn ở bên nhau, khi mà không thấy hình ảnh họ sánh đôi cùng nhau, hay chiếc nhẫn cưới đột ngột biến mất từ lâu trên tay của hai người. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, cặp đôi phủ nhận rồi im lặng, mặc cho sức ép từ truyền thông. Và cho đến khi công chúng dần mệt mỏi vì những tin rò rỉ từ báo chí, Song Joong Ki bỗng lên tiếng trấn an người hâm mộ, rằng cuộc hôn nhân của anh vẫn đang còn hạnh phúc. Song Joong Ki nhắc đến vợ mình một cách tự nhiên trong họp báo siêu phẩm “Asadal Chronicles", rằng vợ vẫn đang ủng hộ anh trong sự nghiệp. Đó là thời điểm anh đang vỗ về lòng tin cho người hâm mộ và nghĩ xa hơn, và phải chăng cũng chính là nỗ lực hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ của hai người?

Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 9.

Có thể trong thời gian đó, hai người đang thực sự tìm cách để cứu vãn cuộc hôn nhân, cũng thực sự tìm ra giải pháp trước bờ vực đổ vỡ. Bởi nếu không thì Song Joong Ki cũng chẳng thể phát ngôn một cách tự nhiên như thế, nếu hai người đã xác định chấm dứt hoàn toàn. Chính vì thế nên chúng ta - những người trông ngóng về chuyện tình đẹp nhưng kết thúc buồn này, lại càng cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Vì cuối cùng thì sự nỗ lực để vãn hồi vẫn không có kết quả. Nếu như đã cố gắng giải quyết những vấn đề rồi, nếu như đã từng có thời gian họ cùng nhau tìm cách khắc phục rồi, vậy thì sự tan vỡ này có thể là một kết cục không thể khác chăng?

Tưởng thế mà chẳng phải thế, tưởng là sâu sắc đến mức nào, cuối cùng thì cũng chỉ kéo dài chưa nổi 2 năm! - nhiều người chắc hẳn đang có suy nghĩ này. Bởi chính xác là 1 năm 8 tháng cho cuộc hôn nhân thế kỷ là quá ngắn so với những gì mà họ đã từng thể hiện. Là quãng thời gian đo đếm được thật ít sự nỗ lực mà họ bỏ ra để cùng nhau duy trì hạnh phúc hôn nhân. Để rồi phải kết thúc bằng một dấu chấm hết đầy lạnh lùng khi chẳng còn muốn cùng nhau đi tiếp chặng đường đời nữa. Chẳng trách được ai, chỉ trách rằng khi yêu nhau đã nói bao lời hoa mỹ, vậy mà hiện thực lại chẳng thể giữ được nhau như hứa hẹn. Song Joong Ki và Song Hye Kyo thực ra đến cuối cùng thì vẫn chỉ như những người bình thường, chuyện tình cảm dữ dội hay cuồng nhiệt cũng chỉ là sự choáng ngợp ban đầu. Thế rồi khi cần nuôi dưỡng đoạn tình cảm ấy trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, họ lại không làm được.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo: Bao câu nói ngôn tình không bằng 1 tờ đơn ly dị, cuộc tình cổ tích cuồng nhiệt nào thì khi kết thúc vẫn tàn nhẫn như nhau - Ảnh 10.

Đích đến của tình yêu không phải là hai người nghĩ giống nhau mà là cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau nỗ lực. Chẳng ai có thể tường tận việc cặp đôi nổi tiếng này đã nỗ lực vì nhau như thế nào, đã trải qua những sóng gió ra sao. Chỉ biết rằng, tất cả những gì đẹp đẽ khi xưa đã trở thành một dĩ vãng không thể quay lại. Và bây giờ nhắc đến thì cũng chỉ là một câu chuyện buồn. Hôn nhân trong giới giải trí, rốt cục cũng chỉ là một kịch bản phim thu nhỏ, diễn đi diễn lại trước mắt công chúng. Người ta yêu nhau nhanh chóng, chia tay nhau cũng nhanh chóng, ngày hôm qua nói gì thì ngày hôm nay cũng quên hết chẳng còn gì. Tình yêu ngôn tình hay đám cưới cổ tích, thì đến lúc chia tay cũng vẫn là tàn nhẫn như nhau. Thôi thì thà đừng nói quá nhiều, thà đừng thể hiện quá nhiều, để khi đổ vỡ cũng không quá đau xót, không để lại quá nhiều tiếc nuối khi giấc mơ bỗng chốc tan tành.

Cổ tích chỉ có thể là cổ tích khi hai người đủ yêu nhau đậm sâu để vun vén thành hạnh phúc, chứ không phải là thời gian trôi đi, tình cảm chẳng còn, lại nhanh chóng chia tay nhau. Có thể khi bắt đầu, Song Joong Ki và Song Hye Kyo thật lòng yêu nhau, cuồng nhiệt và đậm sâu. Nhưng sự đậm sâu ấy lại không bền vững như họ tưởng, cuồng nhiệt trôi qua, cái ở lại có lẽ không như những gì họ tưởng tượng.

Hóa ra chẳng cần cuồng nhiệt quá, cũng chẳng cần gấp gáp quá, cái chúng ta cần cuối cùng cũng chỉ là sự vĩnh cửu, vững bền chứ không phải những lời nói suông….