"Sống chung với mẹ chồng" tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực

Hải Du, Theo Trí Thức Trẻ 23:19 30/06/2017

Chặng đường dài câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu cuối cùng cũng đi đến hồi kết viên mãn trong tập cuối "Sống chung với mẹ chồng" vừa phát sóng tối ngày 30/6.

Tập trước của Sống Chung Với Mẹ Chồng, Vân vẫn không chấp nhận Sơn vì mặc cảm đổ vỡ. Thế là Sơn quyết định "tấn công" bằng đường gia đình, anh tiếp cận ông Bằng để được tin tưởng hơn. Nếu ban đầu bố Vân còn tỏ ra khó khăn, từ chối sự lấy lòng của Sơn, thì chỉ sau khi nghe anh nói chuyện, ông lại dần dần thay đổi ấn tượng đối với chàng trai lịch thiệp đang theo đuổi con gái mình.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 1.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 2.

"Thưa chú, nếu được chú cho phép, cháu muốn được gần gũi hơn với gia đình chú. Từ đó chú sẽ hiểu được con người cháu hơn."

Sơn cũng thành thực thú nhận rằng trước đây mình đã hơn một lần nghĩ rằng đã chinh phục và có được Vân, nhưng lại để vuột mất. Đó là lý do dù bản thân mình còn nhiều điểm thiếu sót, chưa hoàn hảo, anh sẽ nhất định không để lỡ Vân một lần nữa. Sơn còn từ chối nói những lời hoa mỹ, sáo rỗng hứa hẹn với ông Bằng, thay vào đó, anh lại quả quyết rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho Vân, không để cô chịu thêm một chút đau khổ nào.

Quay về nói chuyện với con gái ở bến xe, ông Bằng bắt đầu khuyên con gái suy nghĩ cho Sơn một cơ hội. Hiểu lý do Vân "chim sợ cành cong" mà từ chối người mình yêu, ông dùng kinh nghiệm của bản thân để mong cô mạnh mẽ hơn giành lấy cơ hội được hạnh phúc một lần nữa. Dẫu trước đó, chính ông là người phản đối khi biết con gái mình có quan hệ tình cảm với Sơn.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 3.

"Nếu mình không tự tin vượt qua quá khứ, mình sẽ không bao giờ xây dựng được hạnh phúc cho bản thân mình đâu con ạ."

Trở về nhà, Vân trăn trở nhớ tới những lời nói chân thành của Sơn trước đó. Từ khi gặp anh, cô thà tin vào số phận, định mệnh đã đưa hai người đến bên nhau chứ không dám nghĩ đến sẽ đối mặt với cuộc sống sau này thế nào nếu thiếu người mình yêu. Đôi khi, khoảng cách lớn nhất không phải là anh không ở bên cô, mà là khi cô yêu anh nhưng không dám nói.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 4.

"Giá như có một điều ước, em ước anh đang đứng ngoài cánh cổng kia, gọi điện mời em đi uống cà phê. Em không biết mình có thể chịu được cảm giác nhớ nhung này đến bao giờ nữa."

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 5.

Đúng lúc này, Vân nhận được điện thoại, nhưng lại là từ Trang báo bé Đậu Phộng bị biến chứng co giật phải đưa vào viện cấp cứu. Mẹ chồng Trang xuất hiện, muốn giúp một tay chăm cháu để cô được về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau biến cố bị bắt cóc lần trước, Trang vẫn chưa thực sự cởi bỏ được hiểu lầm với bà Điều. Sự quan tâm của mẹ chồng với cô và Đậu Phộng tuy thật lòng nhưng lại làm Trang cảm thấy phiền lòng, khó xử.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 6.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 7.

Mặc cho hàng xóm bàn tán, nói xấu con dâu, bà Điều vẫn bênh Trang, cho rằng không có ai có thể chăm con tốt hơn người mẹ cả. Để chấm dứt hoàn cảnh ngượng ngập hiện tại, bà quyết định sắp xếp công việc để sớm về quê, trả không gian tự do và thoải mái cho gia đình nhỏ. Chính giây phút bà Điều lủi thủi bước vào thang máy, Trang lại bế bé Đậu Phộng ra giữ bà ở lại. Gia đình tưởng chừng sẽ tan nát ấy lại được hàn gắn một lần nữa.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 8.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 9.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 10.

Quay lại với gia đình cựu "mẹ chồng", bà Phương ê chề tủi thân hỏi chồng liệu mình có phải là một người mẹ chồng ác độc. Nhưng thay vì chỉ trích vợ, ông Phương lại an ủi vợ, nói rằng không có ai lại nỡ đối xử với con trai, con dâu của mình như thế cả. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, từ những mâu thuẫn nhỏ bé tích tụ lại trở thành hiềm khích lớn. Bà Phương hối hận thừa nhận, do cảm giác Thanh chưa đủ sức chèo lái một gia đình, nên mới trở nên can thiệp quá sâu vào gia đình con trai mình, rồi trở nên hà khắc với Vân như vậy.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 11.

"Sẽ không bao giờ có một bà mẹ chồng ác, một cô con dâu hỗn khi cả hai đang cùng yêu một người đàn ông đang học cách trưởng thành. Nhưng không tự nhiên có sự trưởng thành, mà thay đổi tư duy, suy nghĩ, rất tiếc gia đình mình lại thiếu sự trưởng thành đó."

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 12.

Ông Phương tự nhận rằng chính mình dù đã là cha, là ông nội nhưng vẫn chưa trưởng thành, và đây là lúc cả hai người phải thay đổi, cần phải cho vợ chồng Thanh ra ở riêng để tự lo cho cuộc sống riêng của mình. Giây phút nghẹn ngào khi bà Phương hối hận vì đã đối xử khắc nghiệt với Vân, gây nên cục diện tồi tệ hiện tại, người ta chỉ nhìn vào bề ngoài rằng bà quá soi mói, ghê gớm, mà quên mất rằng trong thâm tâm đó cũng chỉ là một người vợ người mẹ hết lòng vì chồng con.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 13.

"Đã đến lúc mỗi người tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình."

Lỗi của bà chính là đã không biết bày tỏ sự yêu thương của mình đúng cách và thiếu cảm thông với con dâu, một thành viên mới của gia đình. Dẫu không muốn rời xa con trai, vì lo anh lại bị Diệp đè đầu cưỡi cổ, nhưng hai vợ chồng bà Phương phải chấp nhận thực tại, sự nuông chiều của mình đã hại Thanh, gián tiếp hủy hoại cuộc hôn nhân tưởng chừng tốt đẹp giữa anh và vợ cũ. Vất vả cả đời, cũng đến lúc họ nên tự thưởng cho mình một chuyến du lịch, để tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi hiếm hoi trong cuộc sống.

Vân quay trở về nhà cũ tặng hoa, quà chúc mừng sinh nhật bà Phương. Hành động quan tâm của cô đã làm cho bà xúc động, bởi chính con trai lẫn con dâu đều không hề nhớ đến sinh nhật mình.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 14.

"Con có hận bác không?"

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 15.

"Có, cũng có lúc con hận bác và anh Thanh, nhưng suy cho cùng.... "

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 16.

"Vân, bác thật lòng mong con hạnh phúc, bác chúc con hạnh phúc."

Xa xa là bóng Thanh thở dài nhìn vợ cũ cùng mẹ ruột của mình làm lành, có điều chỉ vì sự yếu đuối của anh mà hình ảnh hòa thuận hiếm hoi này lại chưa từng tồn tại trong quá khứ. Giờ phút này có hối hận, cũng đã quá muộn màng.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 17.

Cuối cùng, thỏa lòng mong đợi của hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ, cặp đôi quốc dân Vân-Sơn cũng được đoàn tụ. Một lần nữa, anh xuất hiện trước cửa nhà đúng như cô thầm ước. Tuy nhiên thay vì mời uống cà phê, xem phim, Sơn lại chính thức thổ lộ trái tim mình.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 18.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 19.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 20.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 21.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 22.

Sống chung với mẹ chồng tập cuối: Nỗi đau được xoa dịu, cái kết trong mơ đã thành hiện thực - Ảnh 23.

Trước đây anh quyết liệt theo đuổi Vân bao nhiêu, thì hiện tại, anh càng mạnh mẽ giữ cô trong vòng tay, bác bỏ mọi lý do để mất người mình yêu, cho dù hai người có thể sẽ không bao giờ có chung một đứa con nữa.

Phim kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào dài nhất nhì lịch sử truyền hình Việt, đồng thời cũng khép lại cơn ác mộng "Sống chung với mẹ chồng" của Vân, Trang hay bất cứ cô con dâu xấu số nào. Thiết nghĩ, đúng như lời ông Phương từng nói, không có ai thực sự ác độc xấu xa cả, chỉ cần biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và suy nghĩ, con người ta sẽ tự biết thấu hiểu để đối xử tử tế với nhau hơn.