Tuần trước, Sống chung với mẹ chồng dừng lại ở kết cục chưa thể vẹn tròn của Vân và Sơn, khiến người hâm mộ càng thêm sốt ruột. Tập phim tối nay dự báo sẽ rất hấp dẫn khi bà Phương đổ bệnh, muốn xưng mẹ với Vân còn Diệp vẫn "cứng" như ngày nào.
Khi bà Phương nhập viện, Thanh và Diệp đã cãi vã vì vấn đề chăm nuôi. Diệp rất thẳng thắn khi bảo rằng cô và bà Phương khác máu tanh lòng, có vào chăm thì cũng chỉ bưng bô đổ rác, mà những việc đó thì cô sẽ thuê người làm.
Thanh nghe thấy liền sửng cồ nhưng chưa kịp làm gì thì Diệp đã bồi thêm một cú đau đớn. Rằng "mẹ anh là một người phụ nữ vĩ đại, cả thế giới của bà thu bé lại đúng bằng anh. Sẽ chẳng người phụ nữ nào có thể làm hài lòng bà bằng anh. Một chiếc váy xinh xắn sẽ rất hợp với anh đấy!".
Antifan của Thanh nghe Diệp nhả từng chữ mà sướng hết cả người
Thanh có vẻ như lại không kiềm được thói vũ phu
Mặt khác, khi Vân vào thăm, bà Phương lại tỏ vẻ hối hận. Bà bảo dù bây giờ chẳng thể làm được gì nữa nhưng vẫn muốn xưng mẹ với cô một lần.
Liệu rằng có một cuộc đoàn tụ nào sẽ xảy ra?
Đón xem tập 33 phát sóng tối mai, lúc 20h45 trên VTV1.