Dẫn đầu xu hướng, đẳng cấp đã được khẳng định và có tầm ảnh hưởng khổng lồ đến giới trẻ - đó là Sơn Tùng M-TP.
Với tuổi trẻ đầy tràn năng lượng và một tư duy tươi mới, nam ca sĩ gốc Thái Bình chẳng ngần ngại quẳng bản thân vào những tranh cãi của đám đông khi thử nghiệm các phong cách thời trang khác lạ.
Và bộ cánh gần đây nhất mà Sơn Tùng M-TP đưa lên sân khấu một minh chứng cho thấy nỗ lực thay đổi không ngừng của chàng ta.
Áo thun và quần trắng - chẳng có gì đặc biệt. Nhưng điểm lạ kỳ chính là chiếc áo gilet với thiết kế túi chữ nhật khổng lồ mà Tùng khoác ngoài.
Loại áo này có tên chuyên dụng là Waistcoat.
Thực chất thì dạng trang phục này đâu hiếm gặp nếu chúng ta thường xuyên tiếp xúc với... thợ điện, thợ cơ khí, thợ sửa xe, thợ chụp ảnh vv và vv...
Bất chấp điều đó, giới mộ điệu vẫn đang khen ngợi hết lời về độ cool của chàng ta.
Phải thành thật công nhận rằng Sơn Tùng có độ liều đáng nể trong thời trang khi nhăm nhe biến một món đồ không-hề-thời-trang trở thành xu hướng.
Nhưng có lẽ, Tùng chỉ theo sau bước chân của Decao. Chàng bạn trai của Châu Bùi vốn là một anh chàng có ngôn ngữ thời trang dị biệt, thậm chí trong bị ảnh hưởng bởi tư duy "phản thời trang" do nhà mốt Balenciaga đang bành trướng toàn cầu.
Sử dụng gilet "bảo hộ lao động" vào thời trang ư? Decao đã áp dụng từ năm ngoái rồi!
Cách phối đồ của Decao còn rất màu mè và thiên biến vạn hóa.
Có thể nhận thấy Decao đang đi theo xu hướng "phản thời trang" do Demna Gvasalia dấy lên, bằng cách ứng dụng những món đồ đời thường vốn chẳng sành điệu tí nào để kết hợp với trang phục đắt tiền.
Bên cạnh lời khen ngợi thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng phong cách của Decao khiến họ liên tưởng đến... lính đánh thuê trong các bộ phim điện ảnh phương tây.
Và chốt hạ, chúng ta đang được chứng kiến một xu hướng mới nhen nhóm từ hai nam nhân lừng lẫy của làng mốt Việt!
Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.