Son Heung-min trải lòng sau trận thua đậm nhất sự nghiệp: Ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng!

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 18:14 05/10/2019

3 ngày kể từ khi nhận thảm bại 2-7 ngay trên sân nhà, đến lúc này tiền đạo người Hàn Quốc vẫn chưa... hoàn hồn.

Thật đen đủi cho Son Heung-min, khi đang bay cao ở đấu trường châu Âu thì anh bị Bayern Munich kéo xuống mặt đất bằng trận thua lịch sử. Dù được chơi trên sân nhà và có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ chính tiền đạo người Hàn Quốc, Tottenham đã gục ngã với tỉ số không tưởng, 2-7.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên, Son Heung-min thất thần đi vào đường hầm. Cảm giác trở thành kẻ thua cuộc, gây thất vọng cho các khán giả nhà thật sự rất khó nuốt trôi, Son Heung-min trong buổi phỏng vấn với Talksport đã chia sẻ như vậy.

Son Heung-min trải lòng sau trận thua đậm nhất sự nghiệp: Ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng! - Ảnh 1.

Son Heung-min thất thần bên cạnh đám đông cầu thủ Bayern.

Son Heung-min trải lòng sau trận thua đậm nhất sự nghiệp: Ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng! - Ảnh 2.

Anh đã phải trải qua trận đấu tệ nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

"Như các CĐV, tôi đau lắm. Tôi cảm nhận được nỗi đau đó đang giằng xé cơ thể mình. Thua Bayern 2-7 là một kết quả tệ đến mức tôi không dám tin nó là hiện thực", Son Heung-min chia sẻ. "Có lúc tôi phải thốt lên rằng, làm ơn, đây hãy chỉ là một cơn ác mộng đi. Nhưng chúng tôi có thể làm được gì đây? Sau cùng thì tôi và đồng đội vẫn phải tiếp bước thôi".

2-7 có lẽ là kết quả tệ nhất Son Heung-min từng phải trải qua kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp. Nhưng đối với Tottenham, trong lịch sử họ từng để thua một kết quả đậm hơn nữa (0-8 trước Cologne). Đây là bộ mặt không ai muốn thấy từ đương kim á quân Champions League trong bối cảnh họ nhận được rất nhiều sự kỳ vọng trong mùa giải năm nay.

Như Son Heung-min đã nói, Tottenham cần phải sớm đứng dậy nếu không muốn trượt dài vào cơn khủng hoảng. Cuối tuần này, họ sẽ có trận đấu được dự đoán là "nhàn nhã" trước Brighton. Cũng trong buổi phỏng vấn, Son Heung-min đã lên dây cót tinh thần cho đồng đội.

"Chúng tôi vẫn rất đoàn kết và sẵn sàng vượt qua khó khăn. Chúng tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Mục tiêu trong trận đấu với Brighton sắp tới là chiến đấu ở mọi tình huống có thể. Chỉ có cách đó chúng tôi mới giành được 3 điểm trong tay họ".

Trận đấu giữa Tottenham và Brighton sẽ diễn ra vào lúc 18h30 tối nay, ngày 5/10.