So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán!

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 10:44 01/09/2016

Nếu ai nói rằng Phạm Hương nói riêng hay bộ ba Huấn luyện viên "The Face Vietnam" nói chung quá drama khi tham gia chương trình thì có lẽ họ nên xem những phiên bản "The Face" khác trên toàn thế giới.

Chỉ còn một tập Chung kết nữa là ngôi vị Quán quân "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu" mùa đầu tiên sẽ tìm ra được chủ nhân của ngôi vị Quán quân. Đây sẽ là sự kết thúc của một mùa giải ấn tượng nhưng cũng không thiếu ồn ào. Sự ồn ào mà "The Face Vietnam" có được một phần cũng đến từ bộ ba quyền lực Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương - Lan Khuê, trong đó Phạm Hương bị khán giả lên án gay gắt nhất vì những chiến thắng được cho là chưa thuyết phục và Hoa hậu Hoàn vũ chỉ chăm chăm loại các thành viên của đội Lan Khuê mà không cần phân biệt thí sinh mạnh hay yếu.

Ngay từ đầu khi xác định bước vào trận chiến "The Face Vietnam", Phạm Hương đã xác định rõ ràng rằng chương trình không có chỗ cho Hoa hậu thân thiện hay đại sứ hòa bình nên cô đã tạm gác lại hình ảnh một "Hoa hậu quốc dân" để hết mình bước vào cuộc đua khốc liệt này. Tuy nhiên, nếu theo dõi bản gốc lẫn các phiên bản quốc tế khác thì có thể thấy, bộ ba Huấn luyện viên "The Face Vietnam" vẫn còn hiền chán.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 1.

Phạm Hương được cho là nhân vật phản diện của The Face

Ai đam mê thời trang chắc đã quá quen thuộc với hình ảnh nàng báo đen Naomi Campbell mạnh mẽ, đầy cá tính, sẵn sàng đáp trả dữ dội những người chống đối cô. Và với chương trình do mình sản xuất và làm chủ xị, Naomi đã bê nguyên tính cách thật vào chương trình trong các phiên bản của Mỹ, Anh hay Úc. Cô sẵn sàng chửi người khác là "Idiot (ngu ngốc)" hay gân cổ lên nói Huấn luyện viên khác "không cùng trình độ như mình"...

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 2.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 3.

Có một Naomi "đầu gấu" như thế!

Hay tại phiên bản "The Face" của nước láng giềng Thái Lan, các Huấn luyện viên còn tỏ ra biết nhiều "chiêu trò" nhiều hơn bộ ba Huấn luyện viên Việt Nam. Ví dụ cụ thể ở tập 2 mùa thi thứ 2, chiến thắng thuộc về đội của siêu mẫu Bee Namthip, hai đội còn lại phải cử hai thí sinh bước vào vòng loại. Đội Lukkade Metinee lần thứ hai cử chiến binh 15 tuổi Tiya đối mặt với thí sinh tiềm năng Namwan đến từ đội Cris Horwang.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 4.

Host và bộ ba Huấn luyện viên The Face Thái Lan mùa 2

Trước khi Tiya bước vào vòng loại, Huấn luyện viên Lukkade đã hướng dẫn cho cô cách để được ở lại. Đó là Lukkade đã "thị phạm" cho thí sinh 15 tuổi bằng cách quỳ xuống van xin Huấn luyện viên Bee để cô trao cho mình cơ hội đi tiếp, Lukkade còn yêu cầu Tiya phải diễn sâu vào.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 5.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 6.

Huấn luyện viên khuyến khích thí sinh "diễn sâu" để được ở lại

Và khi bước vào phòng loại và đối mặt với HLV Bee cùng Namwan, Tiya đã làm đúng theo yêu cầu Huấn luyện viên của mình. Cô nàng quỳ xuống để van xin Bee cho mình thêm cơ hội khác vì đây đã là lần thứ 2 cô phải đối diện với Bee.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 8.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 9.

Tiya làm theo lời Huấn luyện viên của mình

Chiêu bài "diễn sâu" của Tiya đã bị Bee phát hiện và lối diễn xuất giả tạo của Tiya khiến HLV dễ dàng nhận ra và không khiến Bee mềm lòng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là mặc dù đã phát hiện ra chiêu của Tiya và Huấn luyện viên của cô nhưng Bee lại tiếp tục cho cô bé này thêm một cơ hội và loại đi Namwan.

Namwan thì dĩ nhiên là không phục với hành động của Tiya và lựa chọn của Bee. Cô cho rằng Bee giữ lại Tiya vì cô là thí sinh yếu nhất đội Lukkade. Còn Huấn luyện viên Lukkade thì cười đắc thắng vì lần trước, cô đã dùng cả tượng vàng để chiêu dụ Namwan nhưng lại bị từ chối. Vì thế nên:

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 10.

Và tất nhiên, tương tự như Lan Khuê, Huấn luyện viên Cris không thể chấp nhận chuyện liên tục bị mất đi các thành viên. Cô cho rằng hai đội kia rõ ràng chỉ nhắm vào các thí sinh đội cô để loại. Thậm chí, Lukkade còn nói nếu thắng ở thử thách sau, cô cũng sẽ loại đội Cris. Có vẻ như hai Huấn luyện viên đang muốn biến Cris thành Huấn luyện viên "số nhọ" tương tự trường hợp của Nicole Trunfio ở phiên bản Úc. Nhưng Lukkade đã không làm như vậy, khi chiến thắng ở tập tiếp theo, cô đã loại đi thành viên Jee của đội Bee. Cuối cùng, top 3 chung cuộc đều có mặt đủ thành viên của 3 đội và ngôi vị Quán quân thuộc về Ticha Chumma team Bee Namthip.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 12.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 13.

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 14.

Cảm giác lẫn lộn của các Huấn luyện viên sau vòng loại

So với Thái Lan, Huấn luyện viên The Face Việt vẫn còn hiền chán! - Ảnh 15.

Quán quân mùa 2 - Ticha đội Bee