Số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ phải sống đời thực vật sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 00:02 06/04/2017

Người mẹ 24 tuổi đang nuôi hai con nhỏ thế nhưng cuộc đời trớ trêu khiến chị Nguyễn Thị Lệ (ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) phải sống kiếp đời thực vật sau vụ nổ kinh hoàng ở khu đô thị Văn Phú. Giờ đây, người phụ nữ ấy chỉ nằm một chỗ, không biết thế giới bên ngoài tồn tại ra sao.

Ngày định mệnh khiến người mẹ trẻ xinh đẹp phải sống đời thực vật

Hơn 1 năm nay, đều đặn hằng ngày người thân phải túc trực, chăm sóc cho chị Nguyễn Thị Lệ (24 tuổi, trú tại thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Chị Lệ là một trong những nạn nhân vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) cách đây hơn 1 năm.

Số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ phải sống đời thực vật sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú

Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng suốt phần đời còn lại, người phụ nữ ấy phải sống đời thực vật. Mọi sinh hoạt của chị đều phải phụ thuộc vào người khác và không biết thế giới bên ngoài đang tồn tại ra sao.

Số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ phải sống đời thực vật sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Ảnh 2.

Bức hình ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhưng giờ đây người phụ nữ ấy phải sống đời thực vật

Trong căn phòng nhỏ khoảng 10 m2, bất cứ ai cũng không cầm được lòng khi chứng kiến người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, 2 tay và 2 chân đều co quắp nằm bất động trên giường với vô số các ống hút, dây nhựa và bông gạc. Lặng lẽ túc trực bên giường con gái, bà Nguyễn Thị Tho (mẹ ruột chị Lệ) vẫn không khỏi xót xa, đau đớn về những gì đã xảy ra với con gái mình. Kể từ ngày con gặp nạn cho đến nay bà Tho đã không thể đếm nổi bao nhiêu lần bà rơi nước mắt vì con.

Số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ phải sống đời thực vật sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Ảnh 3.

Hơn 1 năm kể từ khi xảy ra vụ nổ khu đô thị Văn Phú, chị Lệ may mắn sống sót nhưng phải sống đời thực vật.

Bà Tho kể, vào chiều ngày con gái gặp nạn, chị Lệ đang cùng một thanh niên trong xóm chạy ô tô chở hàng từ Thạch Thất về nhà. Không may, khi đi đến khu đô thị Văn Phú, Hà Đông do sức ép của vụ nổ đã khiến chiếc ô tô của chị lao thẳng vào nhà dân, cả hai người ngồi trên xe phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chị Lệ bị chấn thương sọ não nặng, dập não xuất huyết, máu tụ thái dương và hàng chục vết thương khác, tình trạng sức khỏe thì hôn mê sâu, nguy cơ nhiễm trùng cao...

Số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ phải sống đời thực vật sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Ảnh 4.

Chị phải ăn qua đường xông và mọi sinh hoạt cá nhân được người khác giúp đỡ.

Không lâu sau đó, nam thanh niên đi cùng chị Lệ do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. May mắn hơn, chị Lệ giữ lại được tính mạng nhưng từ đó đến nay chị rơi vào cảnh sống thực vật. Cách đây 8 tháng tình trạng sức khỏe của chị vẫn không có gì tiến triển dù đã qua 3 bệnh viện lớn nhỏ, không thể cứu chữa nên gia đình phải đưa chị về quê nhà chăm sóc. Người thân ai cũng mong có ngày bệnh tình của chị khá hơn nhưng đến nay vẫn không có hy vọng.

Con khóc thét khi thấy mẹ co quắp chân tay

Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp, đảm đang, giờ đây chị nằm im trên giường bệnh, không nói, không cử động, còn đôi mắt cũng đã hỏng do sức ép khủng khiếp sau vụ nổ. Nhìn dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, da xanh nhợt nhạt, tay chân teo tóp của chị khiến nhiều người xót xa.

Số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ phải sống đời thực vật sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Ảnh 5.

Ngày chị Lệ gặp nạn, con gái đầu mới 3 tuổi, con thứ 2 gần 7 tháng tuổi.

"Con tôi không thể phục hồi lại được, cháu ăn uống qua đường xông, mọi việc sinh hoạt cá nhân đều do người khác làm giúp. Nhìn con ngày một gầy yếu tôi đau xót vô cùng" - bà Tho bật khóc nói.

Kể từ khi vợ gặp nạn, gánh nặng càng đè lên vai anh Nguyễn Văn Âu (27 tuổi). Anh Âu cho biết, ngày vợ gặp nạn, đứa con gái lớn mới 3 tuổi và con trai thứ hai chưa đầy 7 tháng tuổi. Anh phải chạy vạy ngược xuôi lo cho vợ và các con. Hơn 1 năm nay, hai con thiếu vắng đi tình cảm của mẹ, mọi sinh hoạt từ miếng cơm đến giấc ngủ đều phải trông cậy vào một mình bà nội.

Số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ phải sống đời thực vật sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Ảnh 6.

Vợ sống đời thực vật khiến anh Âu càng thêm nặng gánh lo âu.

"Mẹ nằm viện, cháu nhỏ không có sữa nên tôi phải mua sữa ngoài cho cháu. Khi vợ tôi được các bác sĩ cho về nhà, thấy mẹ nằm bất động, khuôn mặt thì biến dạng khiến 2 đứa nó sợ phát khóc, thấy 2 con hoảng vì mẹ mà ai cũng không cầm được nước mắt. Giờ cũng quen rồi nên thi thoảng 2 đứa nó vẫn vào chơi với mẹ. Giờ tôi chỉ hi vọng một ngày nào đó, vợ tôi có thể tỉnh lại. Hiện, gia đình chúng tôi vẫn đang cố gắng chữa trị, ngày đêm chăm sóc", anh Âu chia sẻ.

Điều khiến anh Nguyễn Văn Âu và gia đình lo lắng nhất bây giờ là chi phí điều trị cho chị Lệ vô cùng tốn kém, bởi ngoài chi phí thuốc men gần 10 triệu/ tháng, tiền sữa, bông băng hằng ngày thì còn thêm tiền thuê người chăm sóc vợ để anh còn đi làm kiếm tiền,... trung bình mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng. Gia đình cũng không khấm khá gì chỉ trông chờ vào việc thu mua phế liệu rồi gia công đồ kim khí nên kể từ khi vợ gặp nạn đến nay một mình anh Âu phải chạy vạy tiền nong khắp nơi để lo chưa trị cho vợ, số nợ của gia đình bây giờ lên đến gần 400 triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ, ở thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Số điện thoại: 0972926591 (anh Nguyễn Văn Âu, chồng chị Lệ).

Vào lúc 15h chiều ngày 19/3/2016, một vụ nổ lớn xảy ra trước cửa số nhà 15 - TT19, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội) khiến 5 người tử vong, nhiều tài sản hư hại nặng nề.

Lúc xảy ra vụ việc, anh Đặng Cao Thủy lái xe qua đường Lê Trọng Tấn, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và bị sức ép của vụ nổ đẩy đâm vào một ngôi nhà. Anh Thủy đã qua đời sau đó do bị chấn thương sọ não nặng.

Chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993), quê ở Thanh Thùy – Thanh Oai (Hà Nội) là người phụ nữ ngồi trong xe tải do anh Đặng Cao Thủy (SN 1984) quê ở Phùng Xá – Thạch Thất (Hà Nội) điều khiển. Chị bị thương rất nặng và cho đến hiện nay phải sống thực vật suốt đời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày