Số phận đã quá nghiệt ngã với Marco Reus

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 07:55 01/06/2016

Michael Ballack từng được xem là biểu tượng của sự kém may mắn, nhưng Marco Reus có lẽ còn đen đủi hơn cả người đàn anh.

Năm 2002, Leverkusen của Ballack đứng trước cơ hội giành cú ăn ba. Nhưng chỉ trong vòng 1 tuần, họ đã đánh mất tất cả.

Ở Bundesliga, Leverkusen bị Dortmund vượt mặt. Ở đấu trường Champions League, cú ngả bàn đèn của Zidane biến Leverkusen thành nhà Á quân. Còn ở Cúp Quốc gia Đức, Ballack và đồng đội bị Bayern đánh gục trong trận chung kết.

Số phận đã quá nghiệt ngã với Marco Reus - Ảnh 1.

 Ballack cũng từng là một cầu thủ đen đủi của bóng đá Đức.

Sau 3 cú ngã đau điếng ấy, Leverkusen đã bị chế giễu bằng cái biệt danh Neverkusen. Còn cá nhân Ballack, vận đen vẫn tiếp tục đeo bám tiền vệ từng được ví là "Beckenbauer mới". Cũng trong năm ấy, một lỗi lãng xẹt ở trận bán kết với Hàn Quốc đã khiến Ballack phải ngồi ngoài trận chung kết World Cup 2002.

Sau 4 năm ở Bayern, dù thống trị Bundesliga, nhưng Ballack vẫn không có duyên với những trận đấu quyết định, anh gia nhập Chelsea năm 2006. Sang Anh, vận đen vẫn không buông tha cầu thủ đeo áo số 13.

Ballack cùng Chelsea vào chơi trận chung kết Champions League với MU, nhưng cú trượt chân của Terry trong đêm Moscow mưa lạnh khiến tiền vệ người Đức chưa thể chạm tay vào Cúp bạc. Chỉ sau đó hơn 1 tháng, Ballack cùng với ĐT Đức lại thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2008.

Số phận đã quá nghiệt ngã với Marco Reus - Ảnh 2.

 Ca chấn thương từng khiến Marco Reus chia tay ngay trước thềm World Cup 2014.

Ballack đen như chính chiếc áo số 13 mà anh mặc suốt từ khi khoác áo Leverkusen cho đến ĐT Đức. Nhưng dẫu sao thì tiền vệ đã chia tay sự nghiệp quần đùi áo số năm 2012 vẫn còn được chạm tới cảm xúc đến rất gần ngưỡng cửa thiên đường. Marco Reus thậm chí còn không có nhiều cơ hội được tung hoành ở những sân khấu lớn như đàn anh Ballack.

Tài năng của Marco Reus chưa bao giờ bị phủ nhận và tiền vệ 27 tuổi được xem là đại diện tiêu biểu cho lứa cầu thủ vàng mà bóng đá Đức đã sản sinh ra cùng với Gotze, Hummels... Mặc dù vậy, cho đến thời điểm này Marco Reus vẫn chưa được chạm tay vào bất cứ danh hiệu nào.

Sau khi rời Monchengladbach gia nhập Dortmund năm 2012, suốt 4 năm qua Marco Reus có thời điểm đã ở rất gần vinh quang. Nhưng ở Bundesliga, Bayern là cái bóng quá lớn. Còn vươn ra đấu trường Champions League, lại là Bayern cản bước họ trong trận chung kết năm 2013, cùng với đó là bị 2 đội bóng thành Madrid ngáng chân.

Số phận đã quá nghiệt ngã với Marco Reus - Ảnh 3.

 Trước thềm Euro 2016, chấn thương một lần nữa lại khiến Marco Reus phải ngồi nhà.

Số phận còn nghiệt ngã với Marco Reus khi anh khoác áo ĐT Đức. Chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Marco Reus ghi 5 bàn và có 3 đường kiến tạo sau 6 trận và chắc chắn có một suất đá chính. Thật cay đắng, trong trận giao hữu với Armenia ngày 6/6, chấn thương nặng đã khiến Marco Reus phải ngồi nhà chữa bệnh.

Ở thời điểm Euro 2016 chỉ còn đếm bằng ngày, Marco Reus lại một lần nữa lỗi hẹn với một ngày hội lớn. Đúng ngày sinh nhật 31/5 để bước sang tuổi 27, Marco Reus nhận thông báo không thể cùng các đồng đội Die Mannschaft sang Pháp săn vàng.

Số phận đã quá nghiệt ngã với Marco Reus - Ảnh 4.

 Euro 2016 lại vắng bóng thêm một ngôi sao nữa là Marco Reus.

Trong cuộc sống cũng như sự nghiệp cầu thủ, luôn cần đến yếu tố may mắn. Ronaldo ở trận chung kết Champions League 2015/16 là một ví dụ. Chơi mờ nhạt suốt 120 phút, nhưng CR7 vẫn là người ghi bàn quyết định ở loạt sút luân lưu giúp Real Madrid lần thứ 11 vô địch châu Âu.

Hay như Fernando Torres, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng trong trận chung kết Euro 2008 là đủ để cựu tiền đạo Liverpool trở thành người hùng giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch...

Vậy mà may mắn, dường như là một thứ gì đó rất xa xỉ với Marco Reus...